21/02/2010 - 10:17

“Chuyên gia” mang nhầm giày

Cảnh sát Seoul đang trưng bày “bộ sưu tập” 1.200 đôi giày hiệu của một gã siêu trộm với hy vọng giúp chúng đoàn tụ với chủ nhân đích thực của mình (ảnh). Số giày này được tìm thấy trong nhà kho của một cửa tiệm bán giày dép cũ, và chính chủ tiệm đã “tha” chúng về. Bằng cách nào mà gã đàn ông 59 tuổi tên Park lại thực hiện trót lọt 1.200 vụ trộm giày mà không bị phát giác? Park khai ông giả dạng làm người đi đám tang, đến nơi ông bỏ đôi giày cũ nát của mình ra, bước đến cúi lạy, xong xuôi quay ra xỏ chân vào đôi giày xịn và ra về. Sở dĩ Park có đất dụng võ bởi dân Hàn Quốc có thói quen tháo giày ra khi cúi lạy người đã khuất. Do quá chủ quan nên Park không ngờ thói quen “mang nhầm giày xịn” của ông đã bị cảnh sát để mắt tới và ông bị bắt tại trận khi cuỗm một lượt 3 đôi giày hiệu với tổng trị giá 2 triệu won (hơn 32 triệu đồng) trong một tang lễ ở Seoul.

V.Q (Theo AP, Global Times, Ananova)

Chia sẻ bài viết