21/03/2011 - 09:51

Xin hãy tiếp sức ông Kỉnh, bà Loan!

Tuổi cao, sức yếu, nhưng ngày ngày ông Vi Thiện Kỉnh, bà Lương Thị Loan vẫn vất vả kiếm tiền nuôi 5 miệng ăn trong nhà. Sức khỏe của ông bà ngày một suy kiệt nên hằng ngày họ kiếm được không quá 40.000 đồng…

Gia đình ông Kỉnh, bà Loan. 

Căn nhà trọ bằng lá xập xệ, rách nát, nằm cặp tỉnh lộ 922, đoạn đi qua địa phận ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là nơi ở của vợ chồng già - ông Kỉnh và bà Loan. Hằng ngày, gánh nặng cơm áo, gạo tiền luôn đè nặng trên đôi vai gầy yếu của ông bà. Ông Kỉnh kiếm sống bằng nghề hớt tóc. Thế nhưng, do tuổi cao, mắt kém, mỗi ngày ông chỉ hớt tóc cho 1-2 người, kiếm được 10-15 ngàn đồng. Bà Loan cũng bươn chải với nhiều công việc như: bán vé số, sửa quần áo... Nhưng số tiền mà ông bà kiếm được cũng không quá 40.000 đồng/ngày. Ông bà không ngừng nỗ lực vượt khó, nhưng cái nghèo đói, bẩn chật luôn đeo bám. Nhiều năm rồi, căn nhà xiêu vẹo này vắng hẳn nụ cười mà thay vào đó là bao nỗi lo toan đời thường. Đã vậy, ông Kỉnh và bà Loan đang mang trong người căn bệnh phổi, đau khớp, nhưng không tiền chạy chữa, cứ mặc cho bệnh tình hành hạ.

Ở tuổi gần 80, vậy mà ông bà phải lo cho 2 con gái: Tuyết Minh, Huyền Trân và 1 đứa cháu ngoại, năm nay đã 7 tuổi. Nhiều năm nay, Tuyết Minh mắc chứng bệnh tâm thần, nhưng nhà nghèo không tiền lo thuốc thang, chạy chữa nên bệnh tình ngày một nặng. Theo lời kể của bà Loan, trước đây, tâm trí của Tuyết Minh cũng phát triển bình thường. Khi trưởng thành, chị kết hôn, sau khi sinh cháu Huy thì chị phát bệnh tâm thần, bị chồng ruồng bỏ, hai mẹ con khăn gói về nương nhờ cha mẹ ruột... Còn Huyền Trân, năm nay học lớp 12 Trường THPT Thới Lai, nhưng thân hình gầy yếu, thường bị ngất xỉu trong giờ học, có thể do em ăn uống quá thiếu thốn. Dù gia cảnh nghèo túng, nhưng niềm đam mê học tập vẫn luôn cháy bỏng trong em...

Căn nhà rách nát với nhiều lỗ thủng được che chắn tạm bợ bằng những chiếc áo mưa cũ. Mùa mưa sắp đến, ông bà càng lo lắng nhiều hơn. Hoàn cảnh của ông Kỉnh, bà Loan thật bi đát, chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia về vật chất, tinh thần của cộng đồng, để tiếp thêm sức mạnh, giúp gia đình này vượt qua những khó khăn, thắt ngặt trong cuộc sống...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết