13/09/2010 - 14:38

Xin hãy giúp chú Nên vượt qua bệnh tật!

Các khối u trong người ngày càng to, chú Nên đang cầm cự chống chọi với bệnh tật.

Chúng tôi tìm đến nhà của chú Nguyễn Văn Nên ở ấp Tân An, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, (tỉnh Đồng Tháp) theo lời chỉ đường của người dân trong xóm. Căn nhà lá nhỏ của vợ chồng chú Nên đang ở, được dựng tạm trên đất của một người hàng xóm. Người hàng xóm tốt bụng này thương cảnh tình của vợ chồng chú nên đồng ý cho ở đậu mười mấy năm qua. Cuộc sống tuổi già của vợ chồng chú Nên tưởng sẽ êm đềm yên lành theo ngày tháng nếu chú không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Năm 2010, sức khỏe của chú Nên ngày càng yếu, chú ăn ít, đêm ngủ chỉ được vài tiếng đồng hồ. Cô Lan, vợ chú đưa chồng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp khám bệnh, bác sĩ khuyên gia đình nên đưa chú Nên đến bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Vợ chồng chú Nên không có con, anh em, họ hàng cũng không dư dả, một mình cô Lan chạy hỏi, mượn khắp xóm được hơn một triệu đồng để đưa chồng đi TP Hồ Chí Minh khám bệnh. Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho biết chú Nên bị u hạch tuyến giáp, phải phẫu thuật, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chi phí ca phẫu thuật là 10 triệu đồng. Cô Lan đưa chồng về nhà mà lòng nặng trĩu. Làm sao có được số tiền 10 triệu đồng để trị bệnh cho chồng. Không có tiền, cô Lan đành đưa chú Nên về nhà chăm sóc. Biết được bệnh tình của chú Nên, bà con chòm xóm đã đóng góp người một ít để chú có thêm tiền mua thuốc uống cầm cự qua ngày. Cô Lan cho biết: “Trước lúc ổng phát bệnh, vợ chồng đi làm thuê và trồng ớt. Tiền làm thuê và bán ớt cũng đắp đổi được 2 bữa cơm hằng ngày của 2 vợ chồng. Bây giờ tôi tìm đâu ra 10 triệu đồng để trị bệnh cho ông ấy”. Số tiền dành dụm từ công việc làm mướn của vợ chồng chú đều đổ vào thuốc thang cho chú Nên. Sức khỏe của cô Lan cũng suy yếu vì trước đó không lâu, cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật điều trị bệnh u nang buồng trứng, nay lại phải chăm sóc bệnh tật cho chồng.

Mấy ngày qua, cô Lan đành để chú Nên ở nhà, vì không có tiền đi TP Hồ Chí Minh nhập viện. Nỗi lo càng chồng chất trên vai cô Lan vì người chủ đất đã lấy lại phần bờ đê cho cô chú mượn để trồng ớt. Trong khi nguồn thu nhập chính của vợ chồng cô chú chủ yếu dựa vào mấy liếp ớt trên bờ đê.

Bà con ở xóm cho biết, khi còn mạnh khỏe, ngoài công việc đi làm thuê chú Nên còn tranh thủ thu gom, chặt cây thuốc nam cho phòng thuốc nam ở địa phương và bà con trong xóm.

Bài, ảnh: THÙY TRANG

Chia sẻ bài viết