03/09/2010 - 21:00

Xin hãy giúp anh Hứa Hoàng Duy !

Bệnh anh Hứa Hoàng Duy ngày một trở nặng, cần có tiền để phẫu thuật lần 2. 

Từng là thanh niên khỏe mạnh, lao động chính trong gia đình, nhưng hơn 1 năm qua, anh Hứa Hoàng Duy (SN 1978, ở ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) phải nằm 1 chỗ. Vợ anh, chị Tô Thị Hoa nói trong nước mắt: “Căn bệnh xơ gan, ung thư đại tràng đang hành hạ anh. Gia đình đã lo hết phương cách để phẩu thuật đại tràng, bây giờ để ruột bên ngoài, gần đến hạn phẫu thuật lần 2 đưa ruột vào trong ổ bụng, nhưng kinh tế gia đình tôi đã kiệt quệ...”.

Năm 2000, anh Hứa Hoàng Duy xuất ngũ về quê lập gia đình xây dựng cuộc sống với bao hoài bão của thanh niên. Gia đình không ruộng đất, anh đi làm thuê đủ nghề để lo cho gia đình. Chị Hoa làm công nhân may để kiếm tiền cùng chồng lo cho gia đình. Cuộc sống gia đình tạm ổn với đầy ắp tiếng cười khi con anh chào đời. Nhưng năm 2009, tai họa đã ập đến khi anh khám bệnh, phát hiện mình bị xơ gan và ung thư đại tràng. Mọi của cải, tiền bạc dành dụm của vợ chồng anh đều dồn hết để lo thang thuốc cho anh. Chị Hoa phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc chồng. Ông Hứa Minh Đầy, cha anh Duy, cho biết: “Gia đình tôi nghèo, chỉ có 4 công đất. Khi con tôi đi mổ lần 1, tôi đã cầm tất cả đất và mượn hàng xóm thêm 3 triệu đồng để lo cho con. Giờ thấy con nằm 1 chỗ, lòng tôi quặn thắt. Nếu không kịp phẫu thuật đưa ruột vào ổ bụng thì sẽ không qua khỏi. Nếu nó ra đi, sẽ bỏ lại vợ, con đang học lớp 1 sẽ rất tội nghiệp”.

Chị Hoa mong được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để chị có điều kiện tiếp tục chữa trị cho anh Duy. Rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ vợ chồng anh Duy vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN

Chia sẻ bài viết