Từ trung tâm quận Thốt Nốt, chúng tôi đi một quãng đường khoảng 3km là đến nhà bà Lê Thị Hảo, 74 tuổi, ở khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà Hảo bị tai biến gần một năm nay, nằm bất động và không nói được.
 |
|
Gần một năm bà Hảo vẫn nằm bất động. |
Một bà cụ gầy còm, chỉ còn da bọc xương, đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp và bà chỉ ú ớ được vài tiếng. Tuy bà nói không thành lời nhưng tôi cảm nhận được qua ánh mắt hiền hòa, buồn rười rượi của bà. Ông Lâm Văn Hải, chồng bà Hảo, cho biết: “Vợ tôi bệnh đến nay cũng gần một năm, sức khỏe ngày càng yếu”. Trước khi bà Hảo đổ bệnh, gia đình đã rất khó khăn. Không có ruộng đất nên dù tuổi cao, ông bà vẫn phải làm thuê, làm mướn trang trải cuộc sống hàng ngày, lo cho con cháu. Chỉ trong một đêm, căn bệnh quái ác đã cướp đi sức khỏe của bà Hảo. Khi đó, gia đình vay mượn bà con trong khu vực, đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt điều trị được khoảng một tuần. Sau đó, không có tiền điều trị tiếp, đành đưa bà về nhà chăm sóc. Từ khi bà ngã bệnh đến nay, em Cao Thị Như Thủy (cháu ngoại) đang học lớp 6 phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc cho bà ngoại. Bản thân ông Hải cũng già yếu, công việc trong nhà chỉ nhờ vào một tay cháu Thủy.
Gần một năm qua, bà Hảo nằm liệt giường, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải có người chăm sóc. Vì sức khỏe quá yếu, bà chỉ ăn được cháo và uống nước đường. Gia cảnh quá khó khăn nên các con của bà Hảo phải ra tận Vũng Tàu làm thuê, làm mướn, lâu lâu mới về cho cha mẹ vài ba trăm ngàn đồng trang trải thuốc men. Vì vậy, ông Hải phải bươn chải kiếm sống qua ngày. Những lúc không có tiền mua gạo, ông Hải phải chạy đôn chạy đáo mượn gạo bà con chòm xóm để nấu cháo cho bà ăn.
Em Cao Thị Như Thủy nói trong nước mắt: “Con rất thương bà ngoại. Khi ngoại đau nhức, chỉ kêu ú ớ vài tiếng rồi bật khóc, lúc đó con chỉ biết lấy dầu gió xoa tay, xoa chân để ngoại bớt đau. Xin hãy cứu ngoại con!”. Mấy tháng gần đây, do thuốc men không đầy đủ nên phần cơ thể bà Hảo bị lở loét khá nặng. Gia đình chỉ có thể mua các loại thuốc rẻ tiền thoa cho bà, vết lở loét ngày càng nặng thêm. Ông Hải nói: “Phải chi có tiền tôi sẽ mua cái ghế dựa cho vợ tôi nằm để đỡ đau nhức”.
Theo ông Dương Văn Cường, ở khu vực Phụng Thạnh 1, khi chưa bị bệnh bà Hảo rất khỏe, sống hòa đồng với bà con trong khu vực. Một năm nay bà đổ bệnh, bà con trong khu vực thường xuyên thăm nom giúp đỡ, ai có gì giúp nấy, người cho gạo, tiền, người cho mớ cá, mớ rau...”. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban công tác Mặt trận khu vực Phụng Thạnh 1, cho biết: “Mặc dù chính quyền địa phương giúp đỡ, vận động mọi người quyên góp cho bà Hảo nhưng do hoàn cảnh bà con nơi đây cũng khó khăn, nên chỉ giúp được một phần. Rất mong các mạnh thường quân, độc giả gần xa mở rộng vòng tay chia sẻ để bà Hảo có điều kiện trị bệnh, vượt qua những đau đớn mà bà đang gánh chịu”.
THANH THƯ
|
Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. |