10/06/2008 - 02:44

Xin giúp gia đình bà Thoại qua cơn khốn khó!

Bà Thoại đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, biến chứng của bệnh tiểu đường bụng ngày một trướng to.

Nằm trên giường bệnh, bà Bùi Thị Thoại, ngụ khu vực 3, phường Xuân Khánh lo lắng không tiền lo thuốc thang điều trị và lo cho người con bị bệnh tâm thần không ai chăm sóc... Căn bệnh tiểu đường theo bà suốt 20 năm nay, do bà không có khả năng điều trị, giờ sinh ra thêm nhiều biến chứng của các bệnh khác như: xơ gan cổ trướng, suy tim...

Chồng của bà Thoại là liệt sĩ Phạm Văn Dể đã hy sinh khi đứa con duy nhất của vợ chồng bà là anh Bùi Văn Bé mới lên 7 tuổi. Từ đó bà ở vậy thờ chồng, nuôi con. Ở tuổi gần 80, nhưng bà Thoại vẫn phải đi bán trầu cau ở ngoài chợ Xuân Khánh, kiếm tiền lo cho đứa con bị bệnh tâm thần. Nhà đơn chiếc, kinh tế eo hẹp, nay bà lại ngã bệnh, cảnh nhà càng khốn đốn. Cách đây 20 năm, anh Bùi Văn Bé, sau khi đi đám cưới về, bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Kể từ đó, anh Bé hoàn toàn bị mất trí nhớ không phụ giúp được gì cho gia đình. Khi lên cơn, anh Bé thường la hét, đập phá đồ đạc. Người vợ của anh bỏ đi, để lại đứa con thơ mới được 2 tuổi. Gánh nặng kinh tế lại đè lên vai bà Thoại. Sớm hôm bà Thoại phải tần tảo buôn bán lo cho con, cháu.

Căn bệnh xơ gan cổ trướng ở giai đoạn cuối làm cho bụng của bà Thoại ngày càng phình to, chân sưng phù, việc đi lại rất khó khăn. Mái tóc bạc phơ, răng rụng hết, đôi mắt đã hằn sâu thêm. Bà nằm trên giường bệnh giọng thều thào, hơi thở yếu ớt. Nằm ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương đã 10 ngày nay nhưng bà Thoại chỉ ăn cháo trắng vì sợ tốn tiền. Bà nói: “Tui mong sao có tiền điều trị bệnh, khỏe hơn, được về nhà, tiếp tục buôn bán kiếm tiền nuôi con”.

Chúng tôi có mặt tại căn nhà tình nghĩa của bà Thoại. Trong nhà không có gì đáng giá, ngoài chiếc tủ thờ cũ kỹ. Một người đàn ông trạc tuổi 50 ngồi trong nhà, thấy chúng tôi đưa mắt nhìn ngơ ngác rồi quay lại ôm khư khư cây đàn đã bị đứt hết dây, lâu lâu lại len lén nhìn chúng tôi, bẽn lẽn cười. Đó là anh Bùi Văn Bé, con bà Thoại. Khi chúng tôi rời khỏi nhà, vẫn còn nghe tiếng cười ngớ ngẩn của anh.

Bà Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân Khánh, cho biết: “Thấy hoàn cảnh của bà Thoại, vợ liệt sĩ Phạm Văn Dể, hiện nay quá khó khăn, bà lại bệnh ngặt nghèo nên Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo cho các ban ngành đoàn thể tổ chức người chăm sóc bà tại bệnh viện trong những ngày qua. Việc này chỉ giúp được một phần nào. Do bà bệnh nặng nên kinh phí bảo hiểm không đảm bảo, phải mua thuốc ngoài danh mục bệnh viện rất tốn kém. Mong sao các nhà hảo tâm giúp đỡ bà vượt qua bệnh tật hiểm nghèo”.

Hiện bà Thoại đang rất mong được các nhà hảo tâm giúp đỡ, để tiếp tục chữa trị bệnh, kéo dài sự sống.

Bài, ảnh: Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết