22/09/2011 - 09:41

Xin giúp anh Tiền duy trì sự sống

Chị Lục Bé Liễu chăm sóc anh Dương Văn Tiền.

Hoàn cảnh gia đình anh Dương Văn Tiền (ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) rất đáng thương. Là lao động chính trong nhà 4 người, nhưng 7 năm nay, anh Tiền mắc bệnh suy thận mạn, men gan cao, không lao động được, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ một mình chị Lục Bé Liễu (vợ anh) lo lắng và chăm sóc 2 đứa con thơ dại. Hiện nay, mỗi tuần 2 lần, anh Tiền phải đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lọc thận, tốn rất nhiều chi phí, gia đình anh Tiền phải chạy vay mượn khắp nơi để lo trị bệnh cho anh nhưng sức tàn, lực kiệt, gia đình anh đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Hôm chúng tôi đến, anh Tiền vừa xuất viện về nhà, người anh rất mệt mỏi, sức khỏe cạn kiệt. Anh Tiền nói: “Mỗi lần lọc thận khoảng 4 giờ, ngày 6-9-2011, khi đang lọc thận được hơn 1 giờ thì trong người tôi rất khó chịu, nôn ói rồi ngất xỉu hồi nào không hay, được các bác sĩ chuyển sang khoa cấp cứu, điều trị 1 tuần mới xuất viện. Qua chẩn đoán, bác sĩ phát hiện tôi thêm chứng bệnh tăng men gan. Hiện ăn uống rất ít, tiêu hóa chậm, thường xuyên mệt”.

Trước đây, anh Tiền làm công nhân cho một công ty tư nhân ở Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy. Mặc dù, thu nhập hàng tháng không cao nhưng anh cố gắng tiết kiệm để lo cho 2 đứa con ăn học. Từ năm 2003 đến nay, anh Tiền mắc bệnh suy thận mạn phải lọc thận hàng tháng. Bệnh ngày càng nặng, anh Tiền phải lọc thận 2 lần/tuần, mặc dù anh Tiền có mua bảo hiểm y tế tự nguyện nhưng phải trả chi phí rất cao (450.000 đồng/lần). Căn nhà của anh Tiền rộng chừng 36m2, ngoài chiếc tủ thờ ở giữa nhà, không có gì quý giá hơn. Từ khi anh Tiền bị bệnh đến nay, gia đình phải chạy vay mượn tiền khắp nơi, những gì bán được, gia đình đã bán hết để có tiền trị bệnh cho anh Tiền. Hàng ngày, từ 3 giờ sáng, chị Lục Bé Liễu phải lặn lội ra chợ Bình Thủy mua rau cải mang đến chợ Hội Lực bán lại. Mỗi tuần 2 lần, chị Liễu bán 1 buổi, còn một buổi phải đưa anh Tiền đi lọc thận.

Theo bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội CTĐ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, vợ chồng anh Tiền thuộc diện hộ cận nghèo. Vợ chồng anh Tiền rất hiền lành, lo chí thú làm ăn, không có đất sản xuất, chỉ có nền nhà khoảng 36m2, phải đi làm thuê kiếm sống. Từ khi phát hiện bệnh suy thận mạn, men gan cao... vợ anh phải lo tiền để chạy chữa thuốc thang nên gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Số vốn mà chị Liễu (vợ anh) dùng mua rau, cải bán ở chợ Hội Lực, chị cũng phải hỏi bạc góp bên ngoài (mượn 1 triệu đồng thì hàng ngày phải trả góp 40.000 đồng). Có hôm trời mưa buôn bán ế ẩm, hết vốn lại phải vay mượn tiếp. Địa phương thường ưu tiên cho gia đình anh Tiền mỗi khi vận động được gạo, quà vào những dịp lễ, Tết... nhưng bấy nhiêu đó chỉ lo chẳng thấm vào đâu, bởi chi phí lọc thận của anh Tiền hàng tuần rất tốn kém, gia đình lại hết khả năng xoay xở. Rất mong các doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình anh Tiền vượt qua cơn khốn khó.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết