10/11/2010 - 21:46

Xin cứu giúp một gia đình khốn khó !

Anh Hồ Sơn Vũ, sinh năm 1977, ở khu vực Bình Dương A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), từng là người chồng, người cha siêng năng và rất trách nhiệm. Nhà nghèo, không ruộng đất sản xuất, anh Vũ phải vất vả sớm hôm làm phụ hồ kiếm tiền lo 4 miệng ăn (vợ, chồng và 2 con thơ dại), nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Nào ngờ, cách đây hơn 20 ngày, tai họa lại ập đến gia đình anh Vũ sau vụ tai nạn giao thông làm anh bị chấn thương sọ não. Hiện một phần hộp sọ của anh Vũ đang được gởi tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, bảo quản trong 3 tháng.

Hàng ngày, chị Linh chăm sóc, đút từng muỗng cơm cho anh Vũ nên cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. 

Vợ chồng anh Vũ có 2 con còn nhỏ, thuộc diện hộ nghèo, ở trong căn nhà rộng chừng 36m2 của cha mẹ cho phía sau vườn. Lúc còn khỏe, anh Vũ là lao động chính trong nhà, ban ngày làm phụ hồ, ban đêm đi cắm câu, giăng lưới. Anh còn mượn đất của người hàng xóm trồng rẫy kiếm thêm thu nhập lo cho các con ăn học. Còn chị Nguyễn Thị Linh (vợ anh Vũ) làm nội trợ, chăm sóc và đưa rước 2 con nhỏ đi học. Tuy vất vả nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Vào trung tuần tháng 10-2010, trên đường đi làm phụ hồ ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, về đến quốc lộ 91B (đoạn cầu Rạch Sát, thuộc khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) do không có đèn đường, mặt đường bị hư hỏng nặng nên anh Vũ bị tai nạn giao thông và bị thương rất nặng. Gia đình đưa anh vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, do chấn thương sọ não buộc phải phẫu thuật gấp, gia đình không có tiền nên chị Linh vay mượn khắp nơi lo thang thuốc cho anh Vũ. Chị Linh nghẹn ngào kể: “Trong khi chồng tôi còn chờ nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì mẹ chồng tôi bị đau ruột thừa cấp phải phẫu thuật... Cuộc sống gia đình khó khăn, lại càng khó hơn, cha mẹ hai bên đều nghèo không chỗ nương tựa nên nợ nần chồng chất. Hiện nay, một phần hộp sọ của anh Vũ đang gởi bảo quản tại Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, nhưng không biết lấy đâu ra tiền cho ca phẫu thuật lần 2 để lắp hộp sọ lại cho anh Vũ”.

Anh Vũ vừa xuất viện cách đây 1 tuần, nhưng anh không nhận ra người thân, thậm chí các con của mình anh cũng không biết, không nói được, một mình chị Linh lo lắng chăm sóc cho anh. Từ khi anh Vũ bị tai nạn giao thông đến nay, chị Linh đã vay mượn 21 triệu đồng nên không còn khả năng vay mượn thêm được nữa. Hoàn cảnh của chị Linh hiện nay rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, để chị có khả năng lo thang thuốc cho chồng.

Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: “Vợ chồng anh Vũ rất khó khăn, quanh năm làm thuê kiếm sống, tính tình hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Mặc dù không đất sản xuất nhưng anh vẫn cố gắng tảo tần sớm hôm lo gia đình, không may lâm vào cảnh bất hạnh túng thiếu. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa rộng lòng giúp đỡ vợ chồng anh Vũ vượt qua khó khăn, bệnh tật”.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết