23/05/2021 - 12:47

Xanh mãi cù lao

Nguyễn Hồng Vinh

 

Cù lao như chấm xanh
Giữa sông Tiền, sông Hậu
Mùa nước nổi mênh mang
Vẫn mướt xanh cây trái
 
Tôi và anh cùng đến
Hội tụ sau chiến tranh
Tôi người con xứ Bắc
Anh vốn quê đước, tràm
 
Thầm ghi ơn tiền nhân
Bằng mồ hôi và máu
Kiến tạo nhiều cù lao
Trụ nắng mưa, giông bão
 
Xa xôi thành láng giềng
Cùng đắp đập, đào kênh
Ghép cây và nhân giống
Táo, ổi, bưởi vươn cành!
 
Ngày ngày bao du khách
Từ trời Tây xa xăm
Đến thăm và nghỉ dưỡng
Giấc ngủ thêm say nồng…(1)
 
Về với cù lao xanh
Ngàn người con đất Việt
Lòng xao xuyến, bâng khuâng:
Sao rời sang viễn xứ?!
Mùa nước nổi - 2020

----------

(1) Không ít cù lao giữa sông Tiền, sông Hậu đang trở thành khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, thu hút hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế (mà du lịch cộng đồng Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ, là một hình mẫu đang được tổng kết nhân rộng).

Chia sẻ bài viết