12/06/2008 - 22:21

Vợ chồng bệnh nặng vẫn phải lao động kiếm sống

Cứ đến con nước ròng trong rạch Càng Đước là người dân ở ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông ngoài 40 tuổi và một người phụ nữ hì hục kéo lưới. Người phụ nữ lê từng bước nặng nhọc, còn người đàn ông đi khập khiễng, đầu lúc nào cũng như sắp chúi về phía trước. Đó là anh Nguyễn Văn Mười và vợ - chị Lương Thị Hận. Anh chị đều mang bệnh trong người...

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Mười trong căn nhà đang ở tạm trên đất của một người dân tốt bụng. 

Khoảng 4 năm trước, trong một đêm khuya, chị Hận giật mình thức giấc, cảm thấy tứ chi đau nhức dữ dội, rồi sưng to. Anh Hận hoảng sợ đưa ngay vợ anh vào bệnh viện thì biết chị bị bệnh viêm cầu thận phải điều trị lâu dài. Anh Hận nuôi vợ trong bệnh viện được vài ngày, đành đưa vợ về quê vì chẳng còn đồng nào trong túi. Hai đứa con nhỏ đang đói khát ở nhà, ngóng chờ vợ chồng anh từng ngày, từng giờ.

Về nhà, anh Mười hốt thuốc nam cho vợ uống. Hai vợ chồng cố gắng kéo lưới, hái rau, bẻ bắp chuối bán kiếm gạo ăn, chứ không biết bao giờ bệnh tình của chị sẽ được chữa khỏi bởi cái nghèo, cái khổ cứ vây lấy gia đình. Chị Hận nói trong nước mắt: “Có nhiều đêm đau nhức, thân thể rã rời, tôi chỉ biết cắn răng, nuốt nước mắt chứ không biết làm sao. Lòng tôi luôn nghĩ đến 2 đứa con thơ. Đứa lớn nhất mới 15 tuổi cũng phải nghỉ học vì bệnh tình của tôi, còn đứa út 12 tuổi đang học lớp 4. Không biết vợ chồng tôi còn khả năng lo cho nó học được bao lâu!”.

Bệnh tật của chị chưa có điều kiện chữa trị thì một bất hạnh khác lại đến. Giữa một đêm khuya năm 2007, đầu anh Mười đột nhiên nhức dữ dội, đôi chân anh như bị víu lại làm anh không cách nào bước xuống giường được. Chị Hận và các con khóc sưng cả mắt. Hàng xóm thấy tội nên quyên góp tiền cho anh đi bệnh viện. Đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì cũng là lúc anh Mười không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì. Anh đã bị điếc khi phát bệnh lao màng não. Uống hết 1 toa thuốc, anh Mười xin về nhà vì không còn khả năng nằm viện nữa.

Anh Mười hiện nay sức khỏe đã suy giảm nhiều, không còn làm việc nặng nhọc được nữa, đi đứng cũng lảo đảo. Chị Hận thì thân thể sưng phù, luôn đau nhức. Giờ đây, hôm nào chị Mười đau nhức không ai kéo lưới cùng anh thì anh cùng 2 đứa con ra ruộng bắt ốc bươu vàng, bẻ bắp chuối bán; còn khi anh phát bệnh nhức đầu thì chị lại làm công việc của anh. Cứ thế, anh chị cùng 2 đứa con sống lây lất. Không biết anh chị có thể cầm cự được bao lâu khi cơ thể mang bệnh mà không có khả năng điều trị tận gốc.

Một cán bộ ấp cho biết: “Gia đình anh Mười là hộ nghèo của ấp Trường Thọ 2A, không có đất sản xuất, nền nhà cũng đang ở tạm trên đất của người ta. Thấy cảnh đói khổ, bệnh tật của vợ chồng anh Mười, địa phương cũng rất xót xa, nhưng không giúp được gì nhiều vì xóm này còn nhiều hộ nghèo”.

Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ vợ chồng anh Mười có điều kiện chữa trị bệnh tật.

Bài, ảnh: LIÊN HOA

Chia sẻ bài viết