27/05/2008 - 22:52

Vợ chồng bà Lang mong có được căn nhà lành lặn

Một ngày đầu tháng 5-2008, trên đường đi công tác về, tôi chạy xe đến đoạn đường Trần Ngọc Quế (thuộc khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) bất chợt trời đổ cơn mưa. Tôi ghé tạt vào nhà dân dọc theo tuyến đường để trú mưa, chứng kiến một hình ảnh thật đau lòng. Đó là đôi vợ chồng già trên 60 tuổi đang lui cui bưng từng cái thau, cái chậu để hứng nước mưa từ mái nhà đổ xuống. Cơn mưa đầu mùa rất to, gió thổi mạnh, căn nhà xiêu vẹo của 2 vợ chồng già cứ rung lên từng cơn như chực chờ đổ sụp. Lúc này, mưa to, nước ở đường Trần Ngọc Quế cứ tràn ào ào vào nhà.

Căn nhà này bề ngang vỏn vẹn chỉ có 1,4m, dài 9m, nằm cặp theo kênh thoát nước đường Trần Ngọc Quế, mái tôn, vách lá đã cũ kỹ, mục nát. Nền nhà được độn bằng những tấm ván mục và trải tấm mủ cao su để dễ đi lại và cũng làm nơi ăn ngủ. Căn nhà số 25/38A, tổ 11, khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều này là của bà Đồng Thị Lang và ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Bà Lang, ông Nghĩa trong căn nhà xiêu vẹo của mình. 

Kể lại hoàn cảnh của mình, bà Lang nói trong nghẹn ngào: “Vợ chồng tôi có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái. Cách đây 2 năm, con trai tôi bị bệnh nặng qua đời, đứa con gái đang đi học. Vợ chồng tôi sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Mỗi sáng, tôi đi phụ việc nhà, còn chồng tôi ai kêu gì làm nấy. Hàng tháng, vợ chồng tôi kiếm được vài trăm ngàn đồng, đủ sống qua ngày. Nhưng, có tháng phải mượn nợ ăn vì chồng tôi bị bệnh bao tử nặng. Hiện tại, bao tử của chồng tôi đã cắt bỏ hết 2 phần rồi. Vợ chồng tôi không lo nổi cái ăn, làm sao có tiền dư để sửa nhà !”.

Trao đổi với tôi về hoàn cảnh gia đình của bà Lang, ông Nguyễn Cao Chiến, Trưởng khu vực 4, phường Xuân Khánh, cho biết: “Gia đình bà Lang sống ở đây trước năm 1975. Lúc trước, nhà bà rộng khoảng 5m, nhưng do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, chồng bệnh nặng, bà phải cắt vài mét ngang của căn nhà bán lấy tiền lo thuốc thang cho chồng, lo cho con học hành nên diện tích căn nhà còn lại ít như thế. Hiện gia đình bà thuộc diện hộ nghèo có sổ, khu vực có đề nghị phường xây dựng nhà tình thương cho bà nhưng gia đình bà Lang chưa đủ điều kiện do diện tích đất quá nhỏ... Gia đình bà Lang tuy nghèo khó, nhưng sống rất chan hòa với bà con xung quanh. Hàng năm, gia đình bà đều được khen tặng gia đình văn hóa”.

Dù nhỏ hay lớn, căn nhà là nơi che mưa, che nắng, là mái ấm gia đình của bà Lang. Hiện nay trời đang vào mùa mưa bão, căn nhà xiêu vẹo của bà sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Gia đình bà Lang, ông Nghĩa đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để sửa chữa, xây dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết