01/08/2021 - 08:16

Về phía ngày xưa 

Dĩ Lang

Ðã nghe phố ngủ trưa rồi

quanh đời cũng vắng tiếng cười ngoài kia

nhọc nhằn còn lại đường quê

gập ghềnh gửi lại lối về còn nghiêm

 

Ðã nghe chân cứng đá mềm

bốn bề vắng lặng im lìm phố trưa

bao giờ trở lại ngày xưa

để phố ghẹo tình mới vừa tương tư

 

Ngập ngừng qua độ tình xa

sau mùa ngăn cách gọi là nhớ nhau

bao giờ trở lại ban đầu

ngày chưa trắc trở chưa sầu biệt ly

 

Bây giờ phố vắng người đi

chỉ còn phố với thầm thì giấc trưa

hay là tiếng gió lưa thưa

đã trôi về phía ngày xưa không về.

Chia sẻ bài viết