05/05/2014 - 20:56

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

VANG MÃI BẢN HÙNG CA ĐIỆN BIÊN

Bài cuối: Cần Thơ hướng về Điện Biên

Cùng với cả nước, tại thành phố Cần Thơ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động tưng bừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Không chỉ có những công trình, phần việc cụ thể, nhiều tổ chức đoàn thể đã phát động các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm xây dựng một “tinh thần Điện Biên” trong cuộc sống hôm nay...

Nhiều việc làm ý nghĩa…

Gần một tuần nay, ông Huỳnh Văn Đa (84 tuổi, ở ấp Thới Bình A2, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) không sao ngủ được vì gia đình ông vừa dọn vào ở trong “Nhà nghĩa tình Điện Biên” khang trang, trị giá 60 triệu đồng, do Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố xây tặng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Vợ chồng ông Đa đau ốm liên miên, cuộc sống rất khó khăn, phải sống nhờ vào tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi và sự đùm bọc của xóm giềng. Căn nhà gỗ của ông cất cách nay gần 40 năm đã mục nát, sắp sập nhưng gia đình không có khả năng xây nhà mới. Hôm nhận quyết định tặng nhà, ông Đa rưng rưng, nói: “Năm nào cũng vậy, hễ đến ngày 30-4, 7-5, lòng tôi cứ bồi hồi nhớ về đồng đội, những kỷ niệm những năm đi kháng chiến. Năm nay, vợ chồng tôi vui gấp ngàn lần vì được Hội CCB thành phố tặng căn nhà quý giá này...”.

 CCB xã Tân Thới, huyện Phong Điền, vận động làm đường nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông Trần Thành Nghiệp, Chủ tịch Hội CCB thành phố, cho biết: Cùng với hoạt động tặng Nhà nghĩa tình Điện Biên, Hội CCB thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ ở 9 quận, huyện với hàng ngàn CCB, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham dự. Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” tại Trường Đại học Cần Thơ đã thu hút gần 1.300 CCB, ĐVTN đến dự. Trong chương trình, ngoài phần giao lưu giữa ĐVTN với những nhân chứng lịch sử từng chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến trường Tây Nam Bộ, ban tổ chức còn tặng 60 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 60 học sinh, sinh viên là cháu của các CCB trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông Trần Thành Nghiệp chia sẻ: “Dù năm tháng đã trôi qua nhưng ký ức về Điện Biên Phủ vẫn còn đọng lại trong những người đã chiến đấu tại Điện Biên và tham gia “chia lửa” tại vùng Tây Nam Bộ. Chương trình giao lưu không chỉ giúp ĐVTN tự hào về truyền thống cách mạng hào hùng của cha ông mà còn là dịp để Hội CCB các cấp thể hiện tình cảm, lòng trân trọng của mình đối với những người đi trước - những người bằng nhiều cách gián tiếp hay trực tiếp đã làm nên trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Đặc biệt, trong dịp này, chúng tôi đã in 50.000 ảnh chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tặng các hội viên CCB và ĐVTN thành phố”.

Hội CCB các quận, huyện cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm thông qua các hình thức, như: sinh hoạt truyền thống, vận động xây dựng “Tuyến đường -xanh - sạch đẹp”, làm đường giao thông nông thôn… Những ngày này, gần 20 CCB xã Tân Thới (huyện Phong Điền) đang miệt mài đắp đập, làm taluy để xây dựng tuyến đường Bến Tranh thuộc ấp Trường Đông B. Ông Cao Văn Phương, 74 tuổi, người dân trong ấp, nói: “Tuyến đường này khi nước lên rất lầy lội, hơn 40 hộ dân sống ở đây đi lại rất khó khăn. Bởi vậy, ai cũng mừng khi hay tin Hội CCB xã làm đường”. Theo ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thới, tổng kinh phí xây dựng tuyến đường gần 30 triệu đồng, trong đó Hội CCB xã đóng góp, vận động được 14 triệu đồng. Dự kiến tuyến đường sẽ hoàn thành trước sinh nhật Bác (19-5). Hội CCB xã Tân Thới cũng đã xây mới và sửa chữa hai cây cầu ở ấp Trường Trung B với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Ông Trương Minh Tường, Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Điền, cho biết: Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hội CCB huyện đã phát động các Hội CCB cơ sở thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa song song với tuyên truyền, ôn lại truyền thống hào hùng của chiến thắng Điện Biên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều Hội CCB tiêu biểu, như: Tân Thới, Mỹ Khánh, Giai Xuân…

Mới đây, Ban Công tác Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014) với sự tham gia của trên 400 ĐVTN trong và ngoài Quân đội. Ban Công tác Thanh niên còn tổ chức viết cảm nghĩ về 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn với việc phát huy vai trò của ĐVTN lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện nay, nhất là ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy tại đơn vị.

Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Bảo tàng thành phố và Thư viện Thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, như: triển lãm ảnh “Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”, trưng bày chuyên đề “Kỷ vật - ký ức của chiến tranh”, triển lãm sách về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến dịch Điện Biên Phủ… Bà Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện thành phố, cho biết: “Từ cuối tháng Tư, chúng tôi đã triển lãm 1.200 đầu sách với các chủ đề về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Điện Biên Phủ, Cần Thơ... Ngoài ra, từ ngày 30-4 đến ngày 15-5, chúng tôi cũng tổ chức triển lãm sách, ảnh với chủ đề “Âm vang Điện Biên Phủ” với gần 600 sách, ảnh”. Theo bà Phan Thị Thùy Giang, qua triển lãm một số chuyên đề về Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chiến dịch Điện Biên Phủ, ban tổ chức nhận thấy ĐVTN rất quan tâm, tìm hiểu kỹ những vấn đề liên quan. Vì vậy, dù gặp khó khăn về con người, phương tiện vận chuyển…, Thư viện thành phố quyết tâm đưa triển lãm đến ĐVTN nhiều hơn, đặc biệt là ĐVTN và nhân dân các nơi xa thành phố trong những ngày kỷ niệm đáng nhớ này.

Nối tiếp hào khí Điện Biên Phủ

Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện cũng như chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ đầu năm 2014 đến nay, ĐVTN các cơ sở Đoàn trong thành phố đã xây dựng và sửa chữa 6 căn Nhà nhân ái, Nhà đại đoàn kết; sửa chữa 20 cây cầu ván, đắp taluy, nâng nền hạ 25km đường giao thông; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc cho 2.220 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; hiến tặng 3.354 đơn vị máu… Anh Võ Tấn Vĩnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ, cho biết: “Tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố trong Năm Thanh niên tình nguyện đã hòa cùng khí thế kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những công trình, phần việc cụ thể. Thành đoàn Cần Thơ cũng đã phối hợp cùng Thư viện thành phố tổ chức hội thi tìm hiểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây sẽ là hoạt động tạo điểm nhấn nhằm phát huy hơn nữa tinh thần Điện Biên trong ĐVTN thành phố hôm nay”.

Gởi gắm tình cảm với thế hệ trẻ thành phố về tinh thần Điện Biên năm nào, ông Trần Thâu (CCB quận Ninh Kiều) nói: “Đảng và Quân đội ta đã được nhân dân tín nhiệm qua hai cuộc kháng chiến bởi sự gần dân, thương dân. Sở dĩ chúng tôi có được những thắng lợi trong giai đoạn 1953-1954 là do tin theo Bác Hồ, tin theo Đảng, được dân nuôi dưỡng và đùm bọc. Vì vậy, tôi nghĩ ở cương vị nào, vị trí gì thì ĐVTN cần thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ĐVTN phải giúp đỡ người nghèo, phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng bằng tất cả tấm lòng”. Đại tá Võ Tá Thông, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) thì trăn trở trước sự xuống cấp y đức nói riêng, đạo đức xã hội nói chung. Ông nói: Trong ngành Quân y nói riêng, ngành Y tế nói chung thì tinh thần phục vụ, thái độ tiếp xúc là rất quan trọng. Bởi nếu lấy vật chất làm thước đo thì không xứng lời Bác dạy là “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Mở rộng ra xã hội đó chính là tinh thần sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được Đảng, cơ quan giao phó và phải vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, nhanh nhất. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, nếu so sánh lực lượng thì ta và địch cách xa một trời một vực. Địch có xe tăng, máy bay, pháo binh nên không tin quân ta đánh thắng được chúng. Nhưng ta đã có được sự ủng hộ của nhân dân và thắng lợi. Do đó, những bài học từ lịch sử năm xưa luôn còn giá trị về tinh thần phục vụ nhân dân trước khi được nhân dân ủng hộ.

Trong câu chuyện của những người lính Điện Biên từng trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, bên cạnh niềm vui, tự hào, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, vẫn đau đáu những trăn trở muốn gởi gắm vào thế hệ trẻ. Với kỳ vọng to lớn vào thế hệ cách mạng kế thừa, Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, bày tỏ: “Thời kháng chiến, chúng tôi đánh giặc nhưng không bao giờ nghĩ tới quyền lợi riêng tư, chức vụ, địa vị, danh vọng. Chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là chiến đấu giải phóng dân tộc, xây dựng đời tự do, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Biết bao tấm gương không chỉ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ mà trong cuộc trường chinh mấy mươi năm của dân tộc ta vẫn còn đó. Nó nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn mỗi ngày…”.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết