03/09/2022 - 20:19

Tựu trường

PHAN THÀNH MINH

 

Đồng làng đã vắng tiếng tiêu

Sân quê đã vắng cánh diều dong mây

Phượng rơi xuống bóng hạ gầy

Tình xưa bạn cũ lại đầy như xưa

 

Đội đầu cặp sách che mưa

Áo lem màu mực hờn trưa trách chiều

Dài sông rộng suối đăm chiêu

Càng quê càng lắm tình yêu học trò

 

Già nua đậu xuống con đò

Nghiêng vai chiều bắc câu hò sang sông

Non dầm bạt nước ngửa lòng

Già nan úp mặt vào trong nỗi niềm

 

Trống trường rối rít bước em

Nhớ thương đã đứng sân thềm đón đưa

Hỏi người còn nhớ hôm xưa

Che chung cặp sách dẫu mưa tạnh rồi

Chia sẻ bài viết