06/05/2012 - 20:28

"Tung cờ trắng"...

Ngày 9-5, Sông Lam Nghệ An (SLNA) sẽ chơi trận thủ tục cuối cùng lượt về vòng loại AFC Cup trên sân nhà tiếp Tampines Rovers (Singapore) và lại một lần nữa, nhà đương kim vô địch V-League “tung cờ trắng” ở sân chơi này.

Trong rất nhiều lần chia sẻ với báo giới, HLV Nguyễn Hữu Thắng thường nhắc đến chủ đề quá tải và buộc phải giữ sức cho các cầu thủ ở đấu trường chính V-League. Cái tư tưởng chủ bại của SLNA còn khiến đối thủ ngỡ ngàng.

Sông Lam Nghệ An làm mưa làm gió giải trong nước nhưng ra AFC Cup lại co rúm trước các đối thủ. 

Ông Thắng từng nói rằng rất muốn... tặng quà cho khán giả với dàn hỏa lực mạnh nhất vào sân, sau một lần thua Terengganu (Malaysia) trên sân nhà bị khán giả trách móc, nhưng không thể vì phải giữ sức cho V-League. Sau một lần thắp lên tia hy vọng le lói cho khán giả nhà ở trận thắng duy nhất Kitchee (HongKong) 1-0, SLNA lại “ngã ngựa” ở sân Terengganu 2-6 và chính thức bị loại trước một vòng đấu.

Đây không phải lần đầu tiên SLNA chủ bại ở đấu trường AFC Cup. Năm ngoái, với tư cách vô địch cúp quốc gia, SLNA trên sân nhà đã buông 1-3 cho CLB Persipura (Indonesia) ở vòng 1/16 gây phẫn nộ trên khán đài.

Cũng không phải chỉ có mỗi mình SLNA tung cờ trắng ở đấu trường châu lục, mà bóng đá Việt Nam có tiền lệ nhiều CLB tự thua ngay trước giờ bóng lăn.

Các đây từ 7 năm, hai đại gia Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An rất mạnh ở các giải vô địch quốc gia nhưng mỗi lần ra đấu trường quốc tế C1 Đông Nam Á hoặc Champions League châu Á lại trở thành một “miếng mồi ngon” cho các đối thủ. Hồi ấy đẳng cấp của bóng đá Việt Nam chưa bắt kịp châu lục nên từ thua tới thua là điều dễ hiểu. Sau này, AFC mới khai sinh ra AFC Cup dành cho những đội ở “vùng trũng” chưa đủ sức đá chiếu trên nhưng dường như các CLB Việt Nam vẫn luôn quan niệm là một đấu trường chơi cho vui. Điển hình là Bình Định, Nam Định ở các mùa sau hay Bình Dương, Đà Nẵng chợt lóe rồi chợt tắt.

Việc “tung cờ trắng” của các CLB vừa làm mất uy tín của bóng đá Việt Nam với bạn bè quốc tế, vừa gây hại cho các cầu thủ chưa chơi đã nghĩ thua và vừa là mảnh đất màu mỡ cho “kèo” cá cược.

Thà là chịu bó tay nộp phạt như hồi năm 2000 SLNA từng làm để khỏi chơi và thua muối mặt ở đấu trường quốc tế có khi còn đỡ đau hơn...

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết