Cùng với cử tri cả nước, hôm qua, 22-5-2011, cử tri thành phố Cần Thơ đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, các cử tri đều bày tỏ niềm vui, tự hào khi tự tay cầm lá phiếu lựa chọn những người xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương...
Từ mấy ngày trước, trên các tuyến đường ở quận Ninh Kiều, đơn vị cấp quận có số lượng cử tri đông nhất thành phố, đã được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Trong ngày bầu cử, không khí ở quận trung tâm càng thêm nhộn nhịp. Trời vừa rạng sáng, loa truyền thanh ở các phường đã bắt đầu điểm lại danh sách các ứng cử viên và phát các bài hát cổ động bầu cử. Tiếng hát hòa với tiếng cười, tiếng bàn tán râm ran của các cử tri đang rủ nhau đi bầu cử sớm... làm không khí thêm phần sôi nổi, vui tươi. Năm nay đã gần 90 tuổi, ông Khưu Văn Sâm (thương binh hạng 2/4, cử tri phường Tân An) phải dùng nạng gỗ di chuyển rất khó nhọc, nhưng ông vẫn có mặt tại điểm bỏ phiếu từ rất sớm. Ông Sâm cho biết: “Qua báo, đài, tôi biết đây là lần đầu tiên nước ta tổ chức bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ba cấp trong cùng một ngày. Do vậy, tôi đã thức thật sớm để chuẩn bị đi bầu cử...”. Ý thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình, cũng như ông Sâm, nhiều cử tri quận Ninh Kiều đã chủ động sắp xếp thời gian để đi bầu. Chị Lê Thị Kim Thoa, cử tri phường An Phú, quyết định lùi thời gian mở cửa tiệm lại 1 tiếng so với thường ngày để hai vợ chồng và đứa con gái lớn đi thực hiện quyền công dân. Chị Trần Thị Út, tiểu thương ở chợ Tân An thì sắp xếp cho ông xã đi bầu cử trước, chị ở nhà dọn hàng; xong nhiệm vụ, anh “thay ca” để chị đi bỏ phiếu...
Trong khuôn viên Khu 2 - Trường Đại học Cần Thơ, 25 tổ bầu cử đã được bố trí để phục vụ cho trên 21.000 cử tri là sinh viên đang học tại trường. Cầm trên tay phiếu bầu cử, bạn Trần Thị Mỹ Lan, sinh viên năm thứ nhất ngành sư phạm Tin học, hồ hởi: “Tôi rất vui, vì đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử. Tôi cũng đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho một số ứng cử viên trẻ tuổi, tâm huyết...”. Bạn Trịnh Thanh Trúc, sinh viên năm nhất ngành Kế toán, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, thì tin tưởng những ứng cử viên mà mình chọn lựa cũng sẽ được nhiều cử tri khác ủng hộ. Bởi theo Trúc, đó là những người trình độ, có tâm huyết, lý tưởng phục vụ nhân dân.
9 giờ sáng, 100% cử tri ở 12 tổ bầu cử của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 (QK9), thuộc Ủy ban bầu cử (UBBC) quận Bình Thủy đã bỏ phiếu xong. Trung sĩ Bùi Văn Sua, đơn vị Tiểu đoàn Cảnh vệ, cho biết: “Thời gian qua, thủ trưởng đơn vị thường xuyên nhắc nhở các chiến sĩ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn đúng những người có đủ đức, tài và tâm huyết vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tôi tin rằng những người mình tín nhiệm khi đắc cử sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử...” .
Theo đồng chí Diệp Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBBC quận Bình Thủy, trên địa bàn quận hiện có hàng chục ngàn công nhân đang tạm trú để làm việc ở Khu Công nghiệp Trà Nóc. Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các công nhân lao động hiểu tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quận còn phối hợp với các ngành chức năng đến làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch bố trí cho công nhân về quê tham gia bầu cử hoặc bầu cử tại địa phương theo đúng quy định pháp luật. Quận cũng chỉ đạo phường Trà Nóc bố trí một điểm bỏ phiếu ở vị trí sát bên Khu công nghiệp Trà Nóc để các công nhân tham gia bầu cử đông đủ, đúng thời gian. Cử tri Nguyễn Văn Cường, công tác ở Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ, chia sẻ: “Biết hôm nay có ca trực, tối qua tôi đã cân nhắc, xác định người sẽ bầu chọn nên hôm nay chỉ việc bỏ phiếu rồi quay về để kịp vào ca”.
Cũng là địa bàn có đông công nhân lao động, UBBC quận Thốt Nốt đã chỉ đạo chặt chẽ để tất cả công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện quyền công dân của mình tại quận hoặc tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Những người có hộ khẩu trên địa bàn đi làm ăn xa cũng được địa phương nhắc nhở gia đình gọi về bầu cử. Anh Nguyễn Tuấn Dũng, cử tri ở khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, nói: “Tôi đang làm việc ở tỉnh Đồng Tháp, được gia đình thông báo, tôi đã đề nghị công ty cho về địa phương bầu cử rồi mai trở lại làm việc”. Chị Thạch Kim Tuyết, công nhân Công ty TNHH Hiệp Tài, tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 7 phường Thới Thuận, không giấu được sự phấn khởi khi được công ty cho nghỉ một ngày để đi bầu cử. Anh Dũng, chị Tuyết đều khẳng định sẽ lựa chọn những người có đức, có tài để lo việc nước và chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân lao động.
Ở quận Cái Răng, không khí ngày bầu cử cũng rất náo nhiệt. Tại tổ bầu cử số 8, phường Lê Bình, dù còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ khai mạc nhưng đã có hơn 40 cử tri ngồi chờ thực hiện quyền công dân. Chú Phạm Duy Khương - cán bộ hưu trí, được mời bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu tại tổ bầu cử số 8, nhận xét: “So với trước đây, tôi thấy các ứng cử viên trẻ hơn, có trình độ học vấn, chuyên môn cao. Tin rằng với sức trẻ và trí tuệ của mình, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ tới sẽ góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”. Cùng suy nghĩ như chú Khương, chú Nguyễn Văn Lượm, chủ vựa trái cây, cũng có mặt tại khu vực bỏ phiếu rất sớm. Chú Lượm nói: “Mọi ngày giờ này tôi đã trên đường chở trái cây đi Đà Lạt. Nhưng hôm nay tôi hoãn lại vài giờ để được tự tay bầu chọn những người tài đức”. Cùng suy nghĩ này mà chú Nguyễn Văn Biên, 89 tuổi, ở ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, đã lội bộ hơn 2 cây số đến tổ bầu cử số 4 để bỏ phiếu. Mắt mờ, không đọc rõ chữ nên khi chuẩn bị bỏ phiếu vào thùng, chú Biên còn cẩn thận nhờ người kiểm tra xem trên lá phiếu mình đã gạch có bầu chọn đúng tên những người mình tín nhiệm hay không. Chú Biên chia sẻ: “Một số bà con trong xóm thấy tui già yếu đề nghị bỏ phiếu giùm, nhưng tôi không đồng ý. Tôi xem việc bỏ phiếu, chọn người tài đức là góp phần xây dựng quê hương, đất nước nên muốn tự mình thực hiện”.
 |
|
Hòa thượng Đào Như, Trụ trì chùa Pôthisomrôn (quận Ô Môn) cùng các vị sư của chùa đi bầu cử ở tổ bầu cử số 7 (phường Châu Văn Liêm). Ảnh: P.LAM |
 |
|
Linh mục Phan Đình Sơn, Chánh xứ Giáo xứ Châu Long bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4 (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh). Ảnh: VĂN TRUNG |
 |
|
Dù tuổi cao, sức yếu nhưng ông Khưu Văn Sâm, 89 tuổi, phường Tân An, quận Ninh Kiều vẫn đến điểm bỏ phiếu bầu cử rất sớm. Ảnh: QUỐC TRƯỞNG |
 |
|
Cán bộ tổ bầu cử số 5, ấp Thạnh Hưng, thị trấn Cờ Đỏ, mang thùng phiếu đến Nhà nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa (thị trấn Cờ Đỏ) để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân. Ảnh: QUỐC THÁI |
Quận Ô Môn và hai huyện Thới Lai, Cờ Đỏ là các địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Để đồng bào Khmer hiểu và tham gia bầu cử đông đủ, thời gian qua, các địa phương rất quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, như: chọn cán bộ biết tiếng Khmer giới thiệu về các ứng cử viên và giải thích cho bà con hiểu thể thức, thể lệ bầu cử; phối hợp với các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo cùng vận động bà con đi bầu đủ, đúng giờ... Dẫn đoàn gồm 30 vị sư sãi đến điểm bầu cử số 7 (phường Châu Văn Liêm) để tham gia bỏ phiếu, Hòa thượng Đào Như, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Trụ trì chùa Pôthi somrôn, cho biết: “Bên cạnh thường xuyên vận động sư sãi, phật tử đi bầu cử; ngày rằm vừa qua, nhân dịp phật tử tụ họp đông, nhà chùa đã thông báo ngày bầu cử một lần nữa. Sáng nay, 7 giờ sáng, các sư sãi của nhà chùa đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để làm gương cho bà con”. Nhà sư trẻ Đào Ngọc Đại của chùa Prum Mani Vong Sa, tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai cũng đến nơi bầu cử từ rất sớm để tham gia bỏ phiếu và hướng dẫn một số bà con người dân tộc Khmer thực hiện bỏ phiếu theo đúng thể lệ bầu cử. Sư Đào Ngọc Đại cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Qua tìm hiểu, tôi thấy các ứng cử viên đều rất giỏi, nhưng theo đúng quy định thì phải chọn những người giỏi nhất, nên tôi phải cân nhắc, lựa chọn kỹ...”. Ở chùa Settodor, thuộc ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, khu vực bỏ phiếu điểm của huyện Cờ Đỏ, rộn ràng tiếng nhạc. Gương mặt của các cử tri rạng ngời niềm vui trong ngày hội của non sông. Chú Đào Lợi, cử tri người dân tộc Khmer ở ấp Thới Hòa B, chia sẻ: “Tôi mong những người trúng cử sẽ quan tâm nâng cao hơn nữa cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, để cuộc sống chúng tôi ngày càng sung túc hơn”. Giữa trưa, trời mưa khá nặng hạt, nhưng nhiều cử tri huyện Cờ Đỏ vẫn tranh thủ đội mưa đến bỏ phiếu. Riêng đối với cử tri ở Nhà nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa (ấp Thạnh Hưng, thị trấn Cờ Đỏ), tổ bầu cử đã đem thùng phiếu đến tận nơi cho cử tri bỏ phiếu.
Huyện Vĩnh Thạnh có gần 89.900 cử tri ở 11 xã, thị trấn; trong đó, nhiều địa bàn có trên 99% đồng bào theo đạo Công giáo. Do đó, đa số bà con sau khi đi lễ đã tranh thủ đến các điểm bầu cử rất sớm. Ở tổ bầu cử số 3 (ấp Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An), nhiều bà con cử tri đã đi lễ từ 4g30 phút nên nhiều người có mặt tại điểm bầu cử khi trời chưa sáng. Ở tổ bầu cử số 4 của xã Thạnh An, từ tờ mờ sáng, bác Lê Văn Biên, 76 tuổi, đã cùng một số “lão nông tri điền” đã có mặt. Giọng bác Biên đầy phấn khởi: “Từ khi thống nhất đất nước đến giờ chẳng hiểu sao mỗi khi bầu cử là trong lòng tôi nôn nao, cả đêm không thể nào ngủ được. Danh sách ứng cử viên tôi nghiên cứu kỹ lắm rồi. Chắc chắn người tôi bầu là người có thể cáng đáng được việc nước”.
Niềm tin của bác Biên cũng chính là niềm tin của hơn 918 ngàn cử tri TP Cần Thơ đã gửi gắm vào lá phiếu. Tin chắc rằng, sự tín nhiệm đó sẽ là nguồn động viên mạnh mẽ để các đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đem hết sức mình phục vụ nhân dân, phục vụ quê hương, đất nước; góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng phát triển văn minh, hiện đại; cuộc sống của người dân ngày càng no ấm và hạnh phúc.
Ghi nhanh * Nhóm PV Chính trị