Bài cuối: Thắm đượm nghĩa tình
Trong những ngày qua, khắp các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động tri ân ấm áp, nghĩa tình hướng về các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Từ những bữa cơm tri ân; sửa chữa, xây dựng nhà ở đến tổ chức khám bệnh, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng... góp phần tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, chuyển hóa lòng biết ơn thành sức mạnh đại đoàn kết, trách nhiệm thường xuyên, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần
Trung tuần tháng 7, đông đảo cán bộ, bà con đến chung vui cùng gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở ấp Hòa Lợi, xã An Lạc Thôn, khi căn nhà Đại đoàn kết của gia đình chính thức được khởi công xây dựng. Chồng bà Thu - ông Đoàn Văn Bảy, từng tham gia kháng chiến, đã qua đời. Người con gái út bị ảnh hưởng chất độc da cam, sức khỏe yếu, cần người thân chăm sóc. Dù tuổi đã cao, bà Thu vẫn phải làm mướn để trang trải cuộc sống. Căn nhà cũ xuống cấp, gia đình không có điều kiện sửa chữa. Bà Thu xúc động nói: “Khi nghe tin được hỗ trợ xây nhà, tôi mừng rơi nước mắt, nhiều đêm không ngủ được. Có nhà kiên cố, mẹ con tôi sẽ yên tâm hơn trong cuộc sống”.
.webp)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại xã An Lạc Thôn. Ảnh: HỒNG VÂN
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã An Lạc Thôn có 4 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (2 căn xây mới và 2 căn sửa chữa), với tổng chi phí hỗ trợ 210 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Cần Thơ hỗ trợ thêm 5 triệu đồng đối với mỗi hộ xây mới và 2 triệu đồng đối với mỗi hộ sửa chữa nhà. Theo ông Phan Long Đức, Chủ tịch UBND xã An Lạc Thôn, địa phương đã rà soát kỹ từng trường hợp, bảo đảm đúng đối tượng; đồng thời vận động thêm nguồn lực, ngày công để các căn nhà sớm hoàn thành và tươm tất hơn.
Năm 2026, TP Cần Thơ phê duyệt hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 140 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ giúp các gia đình có chỗ ở an toàn mà còn thể hiện sự sẻ chia đối với những người đang chịu hậu quả chiến tranh.
Tháng 7 về, căn nhà của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long, thêm ấm áp với Chương trình “Bữa cơm bên Mẹ - Nghĩa tình tháng Bảy”, do Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ cùng Chi đoàn, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Hội LHPN và Xã đoàn Trường Long tổ chức. Bên mâm cơm giản dị, nghe câu chuyện mộc mạc của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót kể về người con đã hy sinh vì Tổ quốc, những người có mặt càng thêm thấm thía giá trị của hòa bình, độc lập. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót xúc động nói: “Được cán bộ, hội viên và bà con đến thăm, cùng chuẩn bị bữa cơm, thắp hương tưởng nhớ con tôi, tôi rất ấm lòng”.

Bữa cơm ấm áp bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Út Chót ở ấp Trường Hòa, xã Trường Long. Ảnh: HỒNG VÂN
"Bữa cơm tri ân" do cán bộ, đoàn viên, hội viên phường An Bình tổ chức tại nhà ông Nguyễn Thanh Hà - con liệt sĩ Nguyễn Văn Mão và bà Trần Thị Tám, người có công với cách mạng, ở khu vực Mỹ Long diễn ra trong không khí đầm ấm, nghĩa tình. Với sự chuẩn bị chu đáo của các bạn trẻ và người thân gia đình, mâm cơm được dâng lên bàn thờ liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, hy sinh năm 1969 trong kháng chiến chống Mỹ, rất trang trọng. Bên nén hương tưởng niệm, câu chuyện của ông Thanh Hà về người cha đã ngã xuống và người mẹ từng che chở cán bộ, chiến sĩ cách mạng giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm những hy sinh, đóng góp của gia đình.

Cán bộ, hội viên phường An Bình cùng gia đình ông Nguyễn Thanh Hà (người thứ 2, bên phải qua) dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị "Bữa cơm tri ân". Ảnh: HỒNG VÂN
Tại Thới An Hội, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN xã cùng cán bộ, hội viên Hội LHPN xã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Út, 90 tuổi, ở ấp Xóm Đồng 2. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Út có chồng là liệt sĩ Đặng Văn Phước và con là liệt sĩ Đặng Văn Tài, đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những năm chiến tranh, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Út từng là cơ sở nuôi giấu, che chở cán bộ, chiến sĩ. Nay tuổi cao, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Út sống cùng người con út và thường xuyên nhận được sự chăm sóc, phụng dưỡng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Đảng ủy, UBND xã phân công các đơn vị luân phiên đến thăm, động viên, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Út sống vui, sống khỏe.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Hội LHPN thành phố tổ chức “Mâm cơm bên Mẹ” tại 6 gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố. Nhiều địa phương tổ chức khám bệnh, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trong đó, phường Long Tuyền phối hợp Lữ đoàn 29, Quân khu 9 và Bệnh viện Quân y 120 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 200 người thuộc diện gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hay như phường Bình Thủy thành lập các đoàn đến nhà thăm hỏi, khám sức khỏe, tư vấn, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tặng quà 50 người có công với cách mạng bị hạn chế vận động.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi
Hiện nay, TP Cần Thơ có gần 112.000 người có công với cách mạng. Đến tháng 7-2026, có khoảng 17.000 người được chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên, với kinh phí hơn 47 tỉ đồng/tháng. Các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe được thực hiện đầy đủ, đúng quy định...
Trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng tiếp nhận, giải quyết hơn 2.500 hồ sơ của người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ; 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Năm 2026, gần 4.500 người có công đến niên hạn điều dưỡng, với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng; trong đó, gần 900 người điều dưỡng tập trung và khoảng 3.600 người điều dưỡng tại nhà. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và phường Thới An Đông thăm hỏi, chúc sức khỏe Thiếu tướng Trần Văn Niên, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: HỒNG VÂN
Theo ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để hệ thống chính trị thành phố tiếp tục thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với người có công với cách mạng. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, gắn tuyên truyền truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ ưu đãi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người có công, thân nhân người có công với các mạng.
Dịp này, thành phố tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và quà theo chính sách của thành phố tặng hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 39 tỉ đồng. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Thành phố tiếp tục vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công. Cùng với đó, các ngành, địa phương chú trọng tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia và các công trình ghi công; tổ chức lễ viếng, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công trên địa bàn...
Công tác chăm lo người có công với cách mạng không đơn thuần là trách nhiệm, mà là sự tri ân sâu sắc từ trái tim của tuổi trẻ hôm nay gửi đến thế hệ cha ông đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Với chuỗi hành động thiết thực và bền bỉ, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong mọi tầng lớp nhân dân.
NHÓM PHÓNG VIÊN CHÍNH TRỊ