Tháng bảy về, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại dâng lên niềm xúc động, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh - những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu để đất nước hòa bình, độc lập và có cuộc sống bình yên như hôm nay.
Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các cấp, các ngành trên địa bàn TP Cần Thơ quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng thông qua nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. Điều này không chỉ giúp các gia đình chính sách, người có công vượt qua khó khăn, mà còn là cầu nối gắn kết bền chặt, củng cố niềm tin son sắt vào Đảng và Nhà nước.
Bài 1: “Uống nước nhớ nguồn”
Căn nhà trong con hẻm nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lành ở khu vực 5, phường Tân An, ngày cuối tuần rộn vang tiếng nói cười khi học sinh Trường THPT An Khánh đến thăm Mẹ. Khoảnh khắc những thế hệ sinh ra trong hòa bình lắng lòng nghe câu chuyện về tinh thần kiên trung, sự hy sinh của gia đình Mẹ không chỉ là một chuyến thăm, mà còn là bài học sinh động về lòng yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Tô thắm truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”
Dấu vết thời gian in hằn trên mái tóc bạc và đôi bàn tay gầy guộc của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lành. Ở tuổi 94, những ký ức về chiến tranh đã trở thành những mảnh ghép lúc liền mạch, lúc đứt quãng. Thế nhưng, với con cháu, hoặc khi đoàn viên, học sinh đến thăm, Mẹ luôn ân cần căn dặn: “Phải học cho đàng hoàng, sống cho tử tế, biết yêu nước và trở thành người có ích”. Lời dạy mộc mạc ấy như kết tinh từ cả cuộc đời chịu nhiều đau thương, mất mát, gửi gắm niềm tin vào thế hệ tiếp nối.
.webp)
Cán bộ phường và giáo viên, học sinh Trường THPT An Khánh đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lành, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Hằng tháng, em Nguyễn Minh Thái - học sinh lớp 12, Trường THPT An Khánh đều đặn đến thăm và trò chuyện cùng Mẹ. Mẹ cũng thương yêu xem Minh Thái như con cháu trong gia đình. “Đoàn trường nhận phụng dưỡng Mẹ suốt đời. Chúng em bố trí luân phiên từng chi đoàn lớp đến thăm và tặng quà Mẹ mỗi tháng. Riêng em xem Mẹ như người bà đáng kính, luôn tranh thủ đến thăm. Bởi không chỉ là dịp để người trẻ lắng nghe ký ức lịch sử mà còn tiếp nối truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc” - Minh Thái bộc bạch.
Theo cô Nguyễn Ngọc Thúy Vy, giáo viên môn Lịch sử Trường THPT An Khánh, những bài học về truyền thống lịch sử sẽ sinh động hơn khi học sinh được gặp gỡ, lắng nghe lời kể từ chính những nhân chứng sống. “Được gặp gỡ, trò chuyện cùng Mẹ là tiết học lịch sử đặc biệt, giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình và những hy sinh của thế hệ đi trước. Từ đó, các em biết trân trọng hiện tại, có động lực học tập, rèn luyện và nêu cao tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước”. Em Nguyễn Thanh Ngọc Giàu, học sinh lớp 11, Trường THPT An Khánh, tiếp lời: “Qua lời kể của Mẹ, em càng thêm yêu lịch sử dân tộc. Em ước mơ trở thành giáo viên dạy lịch sử để truyền “lửa” yêu nước cho thế hệ sau”.
Bà Trần Thị Kim Cương - con gái thứ 4 của Mẹ, xúc động kể: “Mẹ tôi có 5 người con, 3 người con trai và chồng đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó 2 người chưa tìm được hài cốt. Mẹ cũng tham gia cách mạng và được tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng vào năm 2023. Hằng tháng và các dịp lễ, kỷ niệm, các đoàn lãnh đạo, đoàn viên, học sinh đến thăm hỏi, giúp Mẹ thêm ấm lòng, sống vui, sống khỏe”.
“Hành trình tri ân” do Ban Thanh niên Công an TP Cần Thơ tổ chức tại các xã: Long Hưng, Mỹ Tú, Mỹ Phước vào giữa tháng 7-2026, để lại nhiều tình cảm ấm áp đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tuổi trẻ Công an thành phố đã bàn giao 1 căn nhà Đại đoàn kết, trao 100 phần quà tặng gia đình chính sách; khám bệnh các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ông Lê Văn Danh ở ấp A2, xã Long Hưng, chia sẻ: “Tôi tham gia cách mạng năm 1974, làm nhân viên an ninh ở ấp. Sau giải phóng, gia đình tôi chủ yếu làm mướn kiếm sống. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, tôi được hỗ trợ bảo hiểm y tế, nhà ở. Các cấp, các ngành thường xuyên thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, Tết... Sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần kịp thời từ các ban ngành, đoàn thể không chỉ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, mà còn là cầu nối gắn kết bền chặt, củng cố niềm tin son sắt vào Đảng và Nhà nước”.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tuổi trẻ Công an TP Cần Thơ triển khai hơn 200 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, như: chương trình hỗ trợ xây nhà, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, người dân hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị gần 2,5 tỉ đồng.
Tiếp nối lý tưởng cống hiến
Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nghiệp (99 tuổi) ở ấp 3, xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, nhóm sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ trao tận tay hai bức ảnh chân dung của Mẹ và liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi - con của Mẹ Nguyễn Thị Nghiệp. Hai bức ảnh được sinh viên phục dựng, in và đóng khung trang trọng. Mân mê bức ảnh chân dung người con trai hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, ánh mắt Mẹ chợt rưng rưng, Mẹ lắng lòng tưởng chừng như được gặp lại người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc sau bao năm xa cách. Đối với Mẹ, đó là kỷ vật vô giá, lưu giữ hình bóng của người con thân yêu, giúp những ký ức thiêng liêng một lần nữa được hiện hữu rõ nét.

Ban Thanh niên Công an TP Cần Thơ tổ chức “Hành trình tri ân” với nhiều hoạt động thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Long Hưng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - người con thứ 6 của Mẹ, bộc bạch: “Mẹ tôi có 8 người con, trong đó 3 người con đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Khi nhận ảnh, gia đình tôi rất xúc động trước tấm lòng, sự tận tâm và nghĩa cử tốt đẹp của các sinh viên.
Nguyễn Quốc Khang, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Liên Chi hội trưởng Liên Chi hội sinh viên Đồng Tháp (Trường Đại học Nam Cần Thơ), cho biết: “Trong các chuyến thăm gia đình chính sách, tôi thấy nhiều ảnh chân dung liệt sĩ được gia đình thờ phụng đã hư hỏng nặng. Tôi đã nghĩ đến việc dùng công nghệ số để phục dựng ảnh các liệt sĩ, giúp các gia đình chính sách vơi bớt nỗi nhớ người thân”. Từ ý nghĩa đó, từ năm 2025 đến nay, Đoàn khoa Quản trị kinh doanh - Marketing và Liên Chi hội sinh viên Đồng Tháp phối hợp Xã đoàn Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp đã rà soát, phục dựng 45 ảnh liệt sĩ trao đến các gia đình chính sách.
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ cuối tháng 6-2026, Ban Thường vụ Thành đoàn phát động triển khai Đề án tuyên truyền các câu chuyện lịch sử, với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”. Đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện gần 20.000 video, infographic, hình ảnh về nhân chứng, di tích lịch sử - văn hóa, câu chuyện lịch sử và thông tin các anh hùng, liệt sĩ... đăng tải trên các nền tảng số. Đề án góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây còn là cầu nối để các bạn trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, từ đó tiếp nối truyền thống bằng những hành động thiết thực trong học tập, lao động, tình nguyện và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp bộ Đoàn TP Cần Thơ tổ chức thăm và tặng quà hơn 1.000 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí hơn 3.000 người dân thuộc diện gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn và hơn 180 hoạt động vì an sinh xã hội được tổ chức tại các xã biên giới, vùng từng là căn cứ cách mạng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
NHÓM PHÓNG VIÊN CHÍNH TRỊ
Bài 2: Mệnh lệnh từ trái tim