06/10/2011 - 19:41

Trao tiền từ thiện

Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ trao 800.000 đồng cho gia đình chị Trần Thị Thùy Linh, ở khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài: Mong mẹ khỏe mạnh!, Báo Cần Thơ điện tử số ra ngày 28-9-2011). Số tiền trên của các bạn đọc Nguyễn Thị Nhành-Công ty Đầu tư xây dựng Hòa Bình ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gửi tặng 500.000 đồng; Nguyễn Thị Kiều Mai ở khu dân cư 91B, phường An Khánh gửi tặng 100.000 đồng; một bạn đọc không nêu tên ở đường 30 Tháng 4, quận Ninh Kiều gửi giúp 200.000 đồng.

* Ngày 3-10-2011, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 100 USD cho gia đình của chị Ngô Thị Cẩm Tú, ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn (xem bài “Tôi sợ các con mình phải sớm mồ côi mẹ!” đăng trên Báo Cần Thơ điện tử số ra ngày 31-5-2011). Số tiền này do bạn đọc Phan Thị Kim Ngân, Việt kiều Mỹ gởi tặng.

 * Ngày 5-10-2011, phóng viên Báo Cần Thơ có đến trao 500.000 đồng cho gia đình anh Trần Văn Bảy, ngụ ấp Thới Tân B, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Nỗi đau bệnh tật” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-9-2011). Số tiền trên do bạn đọc Nguyễn Thị Nhành, công tác tại Công ty Tư vấn đầu tư & xây dựng Hoà Bình gởi giúp đỡ.

Anh Bảy bị sốt nhiễm trùng máu, loét dạ dày, đồng thời có tổn thương phổi nhưng không có tiền chữa trị.

* Cùng ngày, đại diện phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 700.000 của bạn đọc Trần Anh Hào, ở TP Hồ Chí Minh gởi tặng đến gia đình ông Dương Văn Mót, ở khu vực Thới Hoà C, phường Long Hưng, quận Ô Môn (xem bài “Hãy trợ giúp gia đình ông Mót” đăng trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-9-2011).

* Phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 500.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Cam, ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy giúp anh Cam trị bệnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 25-4-2011). Số tiền trên do Ban quản trị chùa Ông, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi tặng. Anh Cam bị tai biến, liệt nửa người. Vợ anh đi làm thuê ở kho gạo, mỗi ngày chỉ được vài chục ngàn đồng nhưng công việc không thường xuyên. Hai con còn nhỏ, đang đi học nên gia đình rất khó khăn.

* (CT) – Ngày 5-10-2011, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 500.000 đồng của bạn đọc Đặng Anh Hào (TP Hồ Chí Minh) gởi tặng bà Trần Thị Sáu, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (xem bài: “Bà Sáu mong có tuổi già an vui” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày  1-9-2011).

* Ngày 3-10-2011, phóng viên Báo Cần Thơ đã đến trao 1.000.000 đồng của bạn đọc Đặng Anh Hào ở TP Hồ Chí Minh giúp đỡ cho mẹ con bà Lâm Thị Dương ở khóm 5, phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Xem bài “Mẹ con bà Dương cần được giúp đỡ!”, đăng trên Báo Cần Thơ ngày 7-9-2011). Thông qua Báo Cần Thơ, bà Dương chân thành cảm ơn bạn đọc đã nhiệt tình giúp đỡ bà có điều kiện đưa con đi điều trị bệnh.

* Ngày 30-9-2011, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 1 triệu đồng cho em Nguyễn Công Bình, sinh viên lớp Dược Thú y K37 Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ (xem bài “Mong ước mơ của Bình được thắp sáng!” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 30-8-2011). Số tiền này do anh Đặng Anh Hào, ngụ TP Hồ Chí Minh gởi giúp đỡ em Bình.

Theo anh Phạm Ngọc Nhàn, Ủy viên thường vụ Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, tính từ cuối tháng 8-2011 đến nay, em Nguyễn Công Bình đã nhận được sự trợ giúp từ các nguồn: Học bổng Hội Ái hữu cựu sinh viên ngành chăn nuôi Thú y Trường Đại học Cần Thơ (2 triệu đồng); Học bổng Tiếp sức đến trường - Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long (5 triệu đồng); Học bổng Tiếp sức đến trường - Báo Tuổi Trẻ (5 triệu đồng). Bên cạnh đó, các anh chị ở Liên chi hội Sinh viên Vĩnh Long - Hội Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ - đã giúp đỡ em Bình giáo trình, sách vở, tài liệu học tập…

Bà Châu (mẹ chị Linh) nhận tiền từ thiện của bạn đọc gửi tặng 

Vợ chồng chị Ngô Thị Cẩm Tú gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. 

Ông Dương Văn Mót ký tên nhận tiền do bạn đọc gởi tặng. 

 Anh Nguyễn Văn Cam gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ

Mẹ con bà Lâm Thị Dương nhận tiền của bạn đọc gửi tặng. 

Anh Phạm Ngọc Nhàn, UVTV Đoàn Trường ĐHCT (trái) trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ cho em Nguyễn Công Bình. 

Bà Sáu xúc động nhận tiền bạn đọc gởi tặng.  

Anh Trần Văn Bảy nhận tiền của bạn đọc gởi giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn các đơn vị, nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ những gương học sinh - sinh viên vượt khó học giỏi và các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết