13/09/2011 - 08:24

Trao tiền từ thiện

(CT)- Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 800.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Bé, ngụ xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, hiện đang trọ ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Xem bài: “Mong được sẻ chia...” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 21-5-2011). Số tiền trên của các bạn đọc sau đây gởi tặng: Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nam Việt, ngụ đường Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (số tiền 500.000 đồng); ông Đặng Anh Hào, ngụ TP Hồ Chí Minh (số tiền 300.000 đồng).

w Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao 1.650.000 đồng của bạn đọc Văn Thị Ngọc Hoàn, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cần Thơ (1.000.000 đồng), Trương Tú Uyên (100.000 đồng), Công ty TNHH Cơ điện lạnh Nam Việt (500.000 đồng) ở TP Cần Thơ và một sinh viên ở Trường Cao Đẳng TP Cần Thơ (50.000 đồng), giúp đỡ gia đình ông Sang Văn Hai và bà Thạch Thị Phê ở ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, (xem bài “Xin giúp đỡ ông bà cụ nghèo khó, bệnh tật!”, đăng trên Báo Cần Thơ ngày 25-7-2011).

Thông qua Báo Cần Thơ gia đình ông Sang Văn Hai và bà Thạch Thị Phê đã gửi lời cám ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã giúp đỡ ông bà có điều kiện đi điều trị bệnh.

w Phóng viên Báo Cần Thơ vừa trao 250.000 đồng cho ông Nguyễn Văn Tấn, ngụ khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (xem bài: “Chỉ mong sức khỏe bình phục...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 20-7-2011). Số tiền trên do bạn đọc Nguyễn Thị Ngọc Quế, ngụ số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh gởi giúp đỡ. Ông Tấn bị tai nạn gãy xương cánh tay đã gần 3 tháng nhưng không có tiền chữa trị.

w Đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao 3,5 triệu đồng của ông Huỳnh Ngọc Ẩn ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi giúp cho các em: Lê Long Biển Anh, HS lớp 7A7 Trường THCS Thị trấn Thới Lai: 2 triệu đồng; em Lý Thị Kim Đơn, HS lớp 4 Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1:1 triệu đồng; em Cao Thị Mỹ Diễm, HS lớp 7A1 Trường THCS Thới Thạnh: 500.000 đồng (xem bài “Như nước ngược dòng” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 4-8-2011).

Hoàn cảnh của Biển Anh rất đáng thương, em và bà nội sinh sống bằng nghề hái rau dại bán. Dù cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng Biển Anh vẫn cố gắng học giỏi. Còn Kim Đơn là người dân tộc Khmer, cha mất, mẹ bị bệnh nặng. Ngoài giờ học, em phải đi mót lúa, giữ em bé để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đối với Mỹ Diễm, cha mẹ không có nghề nghiệp ổn định, em phải vừa học vừa làm thuê, vẫn phấn đấu học tập tốt.

* Vừa qua, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 300.000 đồng cho anh Lê Văn Phụng, ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Số tiền trên của bạn đọc Vương Gia Điền, ở quận Ninh Kiều gởi tặng. Ông Phụng chạy thận đã gần 5 năm. Mỗi tuần chạy thận 3 lần, mỗi lần phải đóng thêm 150.000 đồng. Ba đứa con ông còn nhỏ, cả nhà sống nhờ vào đồng lương của vợ ông Phụng nên rất khó khăn. Gần đây, ông Phụng không còn tiền chạy thận.

Bà Nguyễn Thị Bé ký nhận tiền bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: N.D. 

Phóng viên Báo Cần Thơ trao tiền của bạn đọc gửi tặng ông Sang Văn Hai và bà Thạch Thị Phê. 

Ông Nguyễn Văn Tấn ký nhận tiền bạn đọc gởi giúp đỡ. 

Đại diện Trường THCS Thị trấn Thới Lai trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp em Lê Long Biển Anh. Ảnh: K.C. 

Đại diện Trường Tiểu học thị trấn Thới Lai 1 trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi giúp em Lý Thị Kim Đơn. Ảnh: K.C. 

Em Cao Thị Mỹ Diễm, HS Trường THCS Thới Thạnh ký nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: K.C. 

Anh Lê Văn Phụng gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm giúp đỡ.  

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

TÒA SOẠN BCT

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết