 |
|
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh trao tiền của bạn đọc cho chị Đặng Thị Bích Tuyền. Ảnh: LÊ NGỌC. |
Ngày 10-8-2011, đại diện Báo Cần Thơ cùng ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đã trao 50 USD của bạn đọc Báo Cần Thơ cho gia đình chị Đặng Thị Bích Tuyền, ngụ ấp Mỹ Thuận (xem bài: “Hãy giúp đỡ chị Bích Tuyền!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-4-2010). Số tiền trên của nhóm từ thiện Quới Tâm (ở Mỹ) gởi tặng. Chị Tuyền bị bệnh suy thận mạn đã 5 năm qua, luôn bị mệt, khó thở, cân nặng chỉ còn khoảng 30 kg.
 |
|
Ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Thới trao tiền của bạn đọc cho ông Nguyễn Văn Đực (bìa phải). Ảnh: LÊ NGỌC. |
Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cùng ông Ngô Văn Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã trao 50 USD của nhóm từ thiện Quới Tâm cho gia đình ông Võ Văn Đường, ngụ ấp Tân Nhơn (xem bài: “Đồng hành cùng những gia đình nghèo khó, bệnh tật” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 2-6-2011). Ông Đường đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu; vợ ông là bà Nguyễn Thị Tám bị bệnh suy thận mạn đã 3 năm qua. Gia đình ông Đường có 2 công ruộng nhưng đã bán để có tiền chạy chữa cho bà Tám. Vợ chồng ông Đường có 4 người con; 2 người con gái lớn đã có gia đình riêng, đều nghèo khó nên không giúp được nhiều cho cha mẹ. Hằng ngày, con trai ông Đường phải lo chăm sóc cha mẹ nên không thể đi làm thuê làm mướn; còn con gái út thì đi làm công nhân ở Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy để lo sinh hoạt trong gia đình.
 |
|
Ông Ngô Văn Hùng (bìa phải), Chủ tịch Hội CTĐ xã Tân Thới trao tiền của bạn đọc cho ông Võ Văn Đường.
Ảnh: LÊ NGỌC |
Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ và ông Ngô Văn Hùng cũng đã trao 50 USD của nhóm từ thiện Quới Tâm cho gia đình ông Nguyễn Văn Đực, cùng ngụ ấp Tân Nhơn (xem bài: “Đồng hành cùng những gia đình nghèo khó, bệnh tật” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 2-6-2011). Khoảng cuối tháng 3-2011, cơn lốc xoáy đi qua làm sập hoàn toàn căn nhà của gia đình, ông Đực bị thương nhẹ; con trai ông là Nguyễn Văn Phương bị chấn thương cột sống nặng, phải nằm một chỗ. Vợ chồng ông Đực đều lớn tuổi, sức khỏe yếu, gia đình nghèo, không có đất canh tác. Gia đình ông Đực đang sống trong căn chòi cất tạm bợ.
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT
|
Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. |