Phóng viên Báo Cần Thơ vừa trao quà cho gia đình bé Võ Thị Ngọc Trinh, ở ấp Trường Ninh A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (xem bài: “Hai cháu bé mồ côi mẹ, một cụ bà bị bệnh phong cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-2-2009). Phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm: quần áo, sữa, các vật dụng sinh hoạt cá nhân và 230.000 đồng tiền mặt. Số quà trên của một bạn đọc (đề nghị không nêu tên) ở quận Bình Thủy gởi tặng.
* Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao 50 USD của Ong Thanh Giesu ở Mỹ gởi giúp gia đình bà Mai Thị Phích, ngụ khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Những mảnh đời bất hạnh” đăng trên Báo Cần Thơ điện tử số ra ngày 26-2-2009).
Hoàn cảnh bà Phích rất thương tâm, ở tuổi 76, bà vẫn phải lặn lội nhặt giấy vụn, bao thuốc lá... để bán phế liệu kiếm tiền lo con trai (Lê Hoàng Vũ, 46 tuổi) bị bệnh tâm thần. Cuối năm 2009, bà Phích bị bệnh qua đời. Sau đó, anh Lê Hoàng Cường (con trai bà Phích) làm thuê ở tỉnh Bình Dương trở về nuôi anh Vũ. Cách đây 2 tháng, anh Lê Hoàng Vũ cũng qua đời nên chúng tôi đã trao số tiền của Ong Thanh Giesu cho anh Cường để lo nhang khói cho bà Phích và anh Vũ.
* Ngày 16-7-2011, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 1.350.000 đồng đến gia đình chị Ngô Thị Cẩm Tú, ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, (xem bài “Tôi sợ các con mình phải sớm mồ côi mẹ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 31-5-2011). Số tiền này do các bạn đọc, gồm: ông Phạm Tiến Sĩ, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, ủng hộ 200.000 đồng; cô Hoa Đạo ở TP Cần Thơ ủng hộ 500.000 đồng; chị Quế, ở TP Hồ Chí Minh, ủng hộ 500.000 đồng; ông Phạm Văn Kỉnh, bà Bùi Thị Phấn, Ngọc Chơn và Ngọc Hải, cùng ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ủng hộ 150.000 đồng.
* Ngày 17-7-2011, đại diện Báo Cần Thơ đã đến nhà trao 500.000 đồng của bạn đọc Đỗ Thị Thúy, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, giúp đỡ gia đình em Lê Chí Kỷ, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long (Xem bài: “Hãy giúp đỡ gia đình em Kỷ” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 9-5-2011).
Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến nhà trao 1,5 triệu đồng cho bà Trịnh Thị Búp, ngụ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (Xem bài: “Gian nan tuổi xế chiều” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 27-4-2011). Số tiền trên của các bạn đọc sau đây gởi tặng: bà Hồ Phương (Việt kiều Canada - 1 triệu đồng); bà Đỗ Thị Thúy, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều (500.000 đồng).
* Ngày 17-7-2011, phóng viên Báo Cần Thơ kết hợp với Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình phường Thường Thạnh, quận Cái Răng đến chùa Long An (ở quận Cái Răng) trao quà cho các trẻ bị bỏ rơi. Phần quà gồm: sữa, tủ đựng thuốc, thuốc tây, trị giá 2 triệu đồng, do ông Lê Văn Hòa (Việt kiều Úc) gửi tặng. Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các sư cô ở chùa Long An chăm sóc nuôi dưỡng các bé.
 |
|
Gia đình bé Trinh nhận quà của bạn đọc gởi tặng |
 |
|
Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền của bạn đọc gởi giúp gia đình bà Mai Thị Phích, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng. Ảnh: X.ĐÀO |
 |
|
Chị Ngô Thị Cẩm Tú nhận tiền do bạn đọc gởi tặng. Ảnh: NG.B. |
 |
|
Em Lê Chí Kỷ và mẹ nhận tiền bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: N.D. |
 |
|
Ông Trương Văn Mánh, Trưởng khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa trao tiền cho bà Trịnh Thị Búp. Ảnh: N.D. |
 |
|
Bà Đường Thị Hồng Cúc, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình phường Thường Thạnh trao quà từ thiện cho đại diện chùa Long An. |
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT
|
Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. |