09/06/2011 - 10:40

Trao tiền từ thiện

(CT)– Ngày 27-5-2011, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 2,5 triệu đồng, do Ban Quản trị Chùa Ông, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi tặng 5 trường hợp trong chuyên mục Hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, cùng ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (mỗi trường hợp 500.000 đồng). Đó là bà Nguyễn Thị Bông, ở khu vực Thạnh Thắng (xem bài: “Tuổi già chồng chất nhọc nhằn, bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-12-2010); chị Lâm Thị Trúc, ở khu vực Thạnh Phú (xem bài: “Hãy giúp gia đình chị Trúc vượt qua khốn khó!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-7-2010) và bà Lý Thị Viễn, ở khu vực Phú Mỹ (xem bài “Hãy giúp gia đình bà Viễn qua cơn khốn khó...” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 20-6-2008); bà Đỗ Thị Quyên, ở khu vực Thạnh Lợi (xem bài: “Bà Hai Quyên rất cần được giúp đỡ!”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-3-2010); chị Lương Thị Tư, ở khu vực Thạnh Lợi (xem bài: “Mong đời các con không phải khổ...!”, trên Báo Cần Thơ ngày 12-7-2010). Khi phóng viên đến nhà trao tiền, chị Tư đã nhập viện, lúc tỉnh, lúc mê, bệnh trạng rất nguy kịch. Chồng chị mất cách nay hơn 1 năm do bệnh ung thư gan, để lại chị một mình nuôi 2 con. Con gái lớn đang học lớp 9, con gái nhỏ khù khờ, 8 tuổi nhưng không được đi học...

* Vừa qua, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 500.000 đồng cho anh Lê Văn Phụng, ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Số tiền trên do Ban quản trị Chùa Ông, phường Tân An, quận Ninh Kiều gởi tặng. Ông Phụng chạy thận đã gần 5 năm. Mỗi tuần chạy thận 3 lần, mỗi lần chạy thận, ông phải đóng thêm 150.000 đồng. Ba đứa con còn nhỏ đang đi học. Cả nhà sống nhờ vào đồng lương của vợ ông Phụng nên rất khó khăn. Vừa qua, do không có tiền, ông đã bỏ nhiều cử chạy thận nên bụng sưng to, người mệt mỏi, đau nhức, khó thở...

* Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao 500.000 đồng của Ban Quản trị Chùa Ông ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi giúp gia đình bà Nguyễn Thị Ca, ở ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), bị mắc bệnh hiểm nghèo (xem bài “Hãy cứu giúp gia đình bà Ca” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 1-12-2010). Hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Ca rất thương tâm, gia đình không ruộng đất sản xuất. Ở tuổi 60, bà Ca phải tần tảo sớm hôm làm thuê và bắt ốc bươu vàng bán kiếm tiền lo 4 đứa cháu ngoại còn thơ dại...

* Vừa qua, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 500.000 đồng cho anh Nguyễn Văn Cam, ở ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy giúp anh Cam trị bệnh!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 25-4-2011). Số tiền trên do Ban quản trị Chùa Ông, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi tặng. Anh Cam bị tai biến, liệt nửa người. Vợ anh đi làm thuê ở kho gạo, mỗi ngày chỉ được vài chục ngàn đồng nhưng công việc không thường xuyên. Hai con còn nhỏ, đang đi học nên gia đình rất khó khăn.

Đại diện Chi hội Phụ nữ khu vực Thạnh Lợi ký nhận số tiền bạn đọc gởi tặng chị Tư 

Bà Quyên xúc động khi nhận tiền bạn đọc gởi tặng.  

Bà Bông vui mừng được bạn đọc chia sẻ khó khăn. 

Bà Viễn ký nhận số tiền bạn đọc gởi tặng.  

 Chị Trúc cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ.

 

Ông Phụng gởi lời cảm ơn Ban Quản trị Chùa Ông đã giúp đỡ.
 

 Bà Nguyễn Thị Ca, ở ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, rất vui và cảm ơn Ban Quản trị Chùa Ông đã giúp đỡ gia đình bà. Ảnh: X.ĐÀO.
8/- Anh Nguyễn Văn Cam gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần, xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ trong thời gian qua.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết