25/04/2011 - 21:21

Trao tiền từ thiện

Phóng viên Báo Cần Thơ vừa trao 1.050.000 đồng đến gia đình bà Nguyễn Thị Ca, ở ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, bị mắc bệnh hiểm nghèo (xem bài “Hãy cứu giúp gia đình bà Ca” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 1-12-2010). Số tiền này do bạn đọc Thanh Giuse gởi tặng.

* Phóng viên Báo Cần Thơ cũng đã trao 1.450.000 đồng đến gia đình ông Vi Thiện Kỉnh, ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài “Xin hãy tiếp sức ông Kỉnh, bà Loan!” đăng trên Cần Thơ điện tử ngày 21-3-2011). Số tiền này do các bạn đọc, gồm: Kiến họ Đinh, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An ủng hộ 1 triệu đồng; Nguyễn Thạnh Phương (ở đường Bùi Thị Xuân, quận Ninh Kiều) ủng hộ 250.000 đồng và Trần Thị Thanh, ở quận Ninh Kiều ủng hộ 200.000 đồng.

Trước đó, phóng viên Báo Cần Thơ đã đưa chị Lê Thị Kim Thoa, vợ anh Nguyễn Hữu Cường (ngụ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) đến Viện tim TP Hồ Chí Minh để khám, xét nghiệm và điều trị bệnh bướu tim. Tổng các khoản chi phí là 3,5 triệu đồng, do bạn đọc Kiến họ Đinh, ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Hiện nay, phóng viên Báo Cần Thơ đã phụ giúp vợ chồng anh Cường, chị Thoa làm lại sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, hoàn tất các thủ tục cần thiết cho đợt điều trị bệnh tiếp theo, vào tháng 5-2011.

* Ngày 19-4-2011, cô Trần Liêng Hương, ở phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe 4 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Long An (ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Dịp này, cô Hương trao 2 triệu đồng tiền mặt và phần quà gồm: sữa, khăn... cho đại diện chùa Long An. Số tiền và quà trên do cô Hương vận động từ người thân: Đoàn Phi Loan, Đoàn Phi Hồng, Đoàn Phi Phượng, Đoàn Phi Hoa, Danh Thị Ngọc Lan, Hồng Xuân Hoan, Tạ Hải Đường, Nguyễn Thị Bích Châu, Nguyễn Mộng Thường, Dư Trúc Ly, Tạ Bích Liễu, Bùi Phương Thảo, Bùi Anh Tuấn, cô Diệu Huê, Nguyễn Kim Phụng đóng góp.

Bà Nguyễn Thị Ca nhận tiền do bạn đọc gởi tặng. Ảnh: NG.B 

 Bà Loan, vợ ông Vi Thiện Kỉnh gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: NG.B 

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Cường gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: NG.B  

 Cô Trần Liêng Hương trao quà cho sư cô Diệu Minh.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhà chùa có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở đây tốt hơn.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết