16/04/2011 - 09:32

Trao tiền từ thiện

Ông Mai Hoàng, Phó trưởng ấp Thới Hiệp 2, trao tiền của bạn đọc cho bà Nguyễn Thị Khế – dâu bà Nguyễn Thị Đính. Ảnh:LÊ NGỌC. 

(CT)- Ngày 8-4-2011, đại diện Báo Cần Thơ và ông Mai Hoàng, Phó trưởng ấp Thới Hiệp 2, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, đã đến trao 1.050.000 đồng cho gia đình bà Nguyễn Thị Đính, ngụ ấp Thới Hiệp 2 (xem bài: “Tuổi già sống neo đơn, cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 8-11-2009). Số tiền trên của ông Thanh Giuse gởi tặng. Bà Đính đã mất hơn 1 năm nay. Số tiền của ông Thanh Giuse gởi tặng được trao lại cho bà Nguyễn Thị Khế (dâu bà Đính), giúp bà lo hương khói bà Đính.

Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền của Công ty Wilmar Agro Việt Nam gởi giúp đỡ gia đình chị Huỳnh Thị Hạnh Vân. Ảnh: X.ĐÀO.

* Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao 1 triệu đồng của Công ty Wilmar Agro Việt Nam (Cám vàng) trụ sở đặt tại phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) gởi giúp gia đình chị Huỳnh Thị Hạnh Vân, ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Vợ chồng mù bán vé số dạo” trên báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Hoàn cảnh chị Hạnh Vân rất thương tâm, cả hai vợ chồng đều bị mù, sống nhờ trên phần đất của chùa tại xóm Chòm mả (thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình). Hàng ngày, anh Nguyễn Văn Sáu (chồng chị Hạnh Vân) đi bán vé số dạo kiếm tiền lo 5 miệng ăn trong gia đình. Hơn 4 tháng trước, trên đường đi bán vé số, anh Sáu bị xe tông vào người, chấn thương sọ não và qua đời. Hiện một mình chị Hạnh Vân tảo tần lo cho 3 đứa con thơ dại.

Sư cô Diệu Minh nhận tiền của bạn đọc gởi giúp 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở chùa Long An.

* Ngày 8-4-2011, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 200.000 đồng gởi giúp cho 3 trẻ sơ sinh ở chùa Long An tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (Báo Cần Thơ số ra ngày 6-4-2011 đã đưa tin). Số tiền trên của một bạn đọc Báo Cần Thơ (yêu cầu không nêu tên) gởi tặng.

Trước đó, đại diện công đoàn Công ty TNHH một thành viên Du lịch Eden tại TP Cần Thơ (ở đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều) đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho 3 trẻ sơ sinh ở chùa Long An. Phần quà gồm sữa và 1 triệu đồng tiền mặt.

Chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa đã giúp đỡ 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Long An, để các sư cô ở đây có điều kiện chăm sóc các bé.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết