18/01/2011 - 10:01

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 13-1-2011, phóng viên Báo Cần Thơ đã trao 300.000 đồng cho gia đình ông Huỳnh Văn Tiền, ở ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (xem bài “Hãy giúp đỡ gia đình có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 25-11-2010). Số tiền này do chị Hồng Hạnh công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ gởi tặng.

Phóng viên Báo Cần Thơ cũng đã trao 300.000 đồng đến gia đình bà Nguyễn Thị Ca, ở ấp Tân An, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, bị mắc bệnh hiểm nghèo (xem bài “Hãy cứu giúp gia đình bà Ca” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 1-12-2010). Số tiền này do dì Hoa Đạo ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi tặng.

Ông Huỳnh Văn Tiền nhận tiền do bạn đọc gởi tặng. Ảnh: NG.B

 Ông Nguyễn Châu Lớn, chồng bà Nguyễn Thị Ca gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: NG.B

Cùng ngày, phóng viên Báo Cần Thơ và ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh đã đến trao 600.000 đồng cho gia đình bà Thái Thị Tửu, ở ấp Vĩnh Tiến, bị bệnh ung thư (xem bài “Hãy giúp bà Tửu vượt qua căn bệnh hiểm nghèo!”. Số tiền này do chị Hồng Hạnh công tác tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ ủng hộ 300.000 đồng; bạn đọc Phạm Văn Kỉnh và Bùi Thị Phấn (ở đường Trương Định, phường An Cư, TP Cần Thơ) ủng hộ 150.000 đồng và bạn đọc Chấn Hưng (ở TP Cần Thơ) ủng hộ 150.000 đồng.

Phóng viên Báo Cần Thơ cùng ông Lâm Bửu, Phó trưởng khu vực Phụng Thạnh 1 (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt) đã đến trao 200.000 đồng cho gia đình bà Lê Thị Hảo, ngụ khu vực Phụng Thạnh 1 bị bệnh hiểm nghèo (xem bài “Xin hãy cứu ngoại con!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 1-1-2011). Số tiền này do chị Phượng (ngụ Khu dân cư 148, đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều) gởi tặng.

* Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với Công ty Wilmar Agro Việt Nam (Cám vàng) tại phường Tân Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ), đã đến thăm, tặng 1 triệu đồng và phần quà trị giá 500.000 đồng cho gia đình chị Huỳnh Thị Hạnh Vân, ngụ khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng (xem bài “Vợ chồng mù bán vé số dạo” trên báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2009). Hoàn cảnh vợ chồng chị rất thương tâm, cả hai đều bị mù, sống nhờ trên phần đất của chùa tại xóm Chòm mả (thuộc khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình). Hằng ngày, chồng chị là anh Nguyễn Văn Sáu đi bán vé số dạo kiếm tiền lo 5 miệng ăn trong gia đình. Cách đây 3 tháng, trên đường đi bán vé số, bất ngờ anh Sáu bị xe đụng, làm chấn thương sọ não và qua đời, để lại người vợ mù Huỳnh Thị Hạnh Vân và 3 đứa con thơ dại.

Dịp này, Công ty Wilmar Agro Việt Nam (Cám vàng) đã gởi 6 triệu đồng nhờ Báo Cần Thơ trao cho gia đình chị Hạnh Vân mỗi tháng 1 triệu đồng, giúp chi phí sinh hoạt và giúp con chị Hạnh Vân có điều kiện tiếp tục đến trường.

Ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ UBND thị trấn Vĩnh Thạnh trao tiền cho bà Thái Thị Tửu. Ảnh: NG.B

 Ông Lâm Bửu, Phó trưởng khu vực Phụng Thạnh 1 trao tiền cho ông Lâm Văn Hai, chồng bà Lê Thị Hảo. Ảnh: NG.B 

Đại diện Công ty Wilmar Agro Việt Nam tặng quà Tết cho mẹ con chị Huỳnh Thị Hạnh Vân. Ảnh: X.Đào 

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết