03/01/2011 - 10:19

Trao tiền từ thiện

Trong 2 ngày 29-12-2010 và 31-12-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 200.000 đồng của một bạn đọc ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) gởi tặng cho 2 hoàn cảnh thương tâm, mỗi trường hợp 100.000 đồng. Đó là chị Đặng Thị Bích Tuyền, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, (xem bài: “Hãy giúp đỡ chị Bích Tuyền!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-4-2010) và gia đình chị Lê Thị Mực, ngụ khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (xem bài: “Chị Mực và người mẹ mù lòa cần được giúp đỡ”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-9-2010).

Hiện nay, chị Tuyền đang bị suy thận mãn, luôn mệt mỏi, khó thở, dáng vẻ tiều tụy. Chồng chị Tuyền làm bốc vác, nuôi con nhỏ và mẹ già. Khi chị Tuyền bị bệnh, cha mẹ ruột rước chị về nuôi. Từ một gia đình khá giả, giờ cha mẹ chị Tuyền lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Nhiều lần chị Tuyền đi chạy thận, phải xin bệnh viện cho thiếu tiền. Còn chị Mực đang sống vật vã với căn bệnh sỏi mật, sỏi nhánh gan phải, sỏi đường mật nhánh gan trái. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Mực không có tiền để điều trị ở bệnh viện của TP Hồ Chí Minh, mẹ của chị đã cao tuổi, lại bị mù lòa.

* Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với lãnh đạo UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đến trao 1 triệu đồng của bà Phạm Thị Kim Chi, ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, gồm: ông Huỳnh Ngọc Điệp, ngụ ấp Trường Phú B, xã Trường Long, được trao 400.000 đồng (xem bài “Ba cuộc đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008). Hoàn cảnh gia đình ông Điệp rất khó khăn, ông bị ung thư phổi, còn vợ ông bị tai biến liệt một tay, một chân, đi đứng rất khó khăn… Bà Huỳnh Thị Nhựt và bà Huỳnh Thị Ký, cùng ngụ ấp Trường Khương A, xã Trường Long, (xem bài “Hai người già cô đơn, vất vả mưu sinh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-4-2009) mỗi người nhận được 300.000 đồng. Tuy không phải chị em ruột nhưng hai cụ có cùng cảnh già cô đơn, không người nuôi dưỡng, hàng ngày các cụ nhặt củi khô, mót lúa rơi ngoài đồng để sinh sống...

Chị Lê Thị Mực và người mẹ mù lòa gởi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ. Ảnh: LÊ NGỌC. 

Lãnh đạo UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ bà Huỳnh Thị Nhựt. Ảnh: X.ĐÀO. 

Lãnh đạo UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ bà Huỳnh Thị Ký. Ảnh: X.ĐÀO. 

Ông Huỳnh Ngọc Điệp gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã ủng hộ ông có tiền điều trị bệnh. Ảnh: X.ĐÀO. 

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết