19/10/2010 - 14:13

Trao tiền từ thiện

(CT) - Ngày 16-10-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 350.000 đồng cho gia đình anh Trịnh Văn Vinh, ngụ ấp Trà Bôn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (xem bài “Bệnh tật đang hành hạ anh Vinh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 16-8-2010). Số tiền này của các bạn đọc: La Minh Triết (ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền) ủng hộ 200.000 đồng; 150.000 đồng do bạn đọc Phạm Văn Kỉnh; Bùi Thị Phấn; Ngọc Hải và Ngọc Chơn (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) gởi tặng.

Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 500.000 đồng cho anh Danh Hiếu, ngụ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài “Anh Danh Hiếu đã kiệt sức với bệnh tật!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 27-8-2010). Số tiền này của bạn đọc Nguyễn Quốc Linh (ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gởi tặng. Hiện nay, tình trạng sức khỏe của anh Danh Hiếu đã khá hơn, nhưng vẫn tiếp tục nằm viện điều trị...

* Đại diện Báo Cần Thơ vừa trao số tiền 400.000 đồng cho anh Lê Văn Phụng, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Số tiền trên do bạn đọc La Minh Triết, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ gởi tặng 200.000 đồng; bạn đọc Hồng Hạnh, công tác ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ gởi tặng 200.000 đồng. Anh Phụng bị suy thận mãn đã 3 năm nay, hiện nay anh phải đi lọc thận 3 lần/tuần, chi phí đi lại và lọc thận 200.000 đồng/lần. Sau khi lọc thận xong, do không có tiền chích thuốc và truyền đạm, ăn uống bồi dưỡng nên bụng anh sưng to, đầu và xương cốt đau nhức, không ngủ được. Vợ anh Phụng vừa làm tạp vụ, giữ xe, bán quán cũng chỉ thu nhập khoảng 1,8 triệu đồng/tháng. Vợ chồng anh còn nuôi 3 đứa con đang đi học. Vì thế, gia đình anh rất khó khăn, vay nợ mười mấy triệu đồng.

* Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 1.100.000 đồng cho ông Đặng Văn Ngoan (xem bài: “Hãy giúp ông Ngoan trị bệnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-10-2010). Số tiền trên do dì Hoa Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gởi tặng 500.000 đồng; chú Tư, hưu trí gởi tặng 200.000 đồng; bé Vân-bé Tú gởi tặng 200.000 đồng và Phạm Ngọc Hân khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng gởi tặng 200.000 đồng. Sau khi xuất viện, ông Ngoan về nhà tịnh dưỡng. Nhưng hiện nay gia đình rất khó khăn, tiền mua gạo ăn hàng ngày còn không có nên không thể mua thức ăn ngon bồi dưỡng cho ông Ngoan. Sau gần 4 năm điều trị bệnh lao, gia đình ông Ngoan mắc nợ gần 20 triệu đồng. Hai người con trai lớn đi làm công nhân trả nợ, vợ ông và đứa con kế út đi làm cỏ mướn nhưng làm được bao nhiêu thì trừ nợ gia đình đã ứng tiền trước. Hàng tháng, riêng tiền thay băng của ông Ngoan đã tốn 600.000 đồng.

* Ngày 12-10-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 400.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Huê Long Hồ ở phường Phước Thới, quận Ô Môn (xem bài: “Mong có tiền chữa bệnh cho con” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-11-2009) và bà Cao Thị Hai ở khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (xem bài: “Hai cụ bà khốn khổ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-1-2009); Mỗi trường hợp là 200.000 đồng. Số tiền trên của bà Hồng Hạnh ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ gởi tặng.

Ngày 14-10-2010, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã đến nhà trao số tiền 200.000 đồng của bà Hồng Hạnh, công tác ở Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ, giúp đỡ em Ngô Thị Hồng Thủy, số 48/4B, khu vực 5, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (Xem bài: “Bé gái bị suy thận mong được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 18-5-2010).

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Anh Danh Hiếu nhận tiền do bạn đọc gởi tặng. Ảnh: NG.B.

Gia đình anh Trịnh Văn Vinh gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: NG.B.

Anh Lê Văn Phụng cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ.Ảnh: Đ.L.

Đại diện Chi hội nông dân ấp Đông Thắng (đứng) trao tiền từ thiện cho ông Ngoan. Ảnh: Đ.L.

Gia đình anh Nguyễn Huê Long Hồ nhận tiền do bạn đọc gởi tặng. Ảnh: T.H.

Em Ngô Thị Hồng Thủy và mẹ nhận tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: N.D

Bà Cao Thị Hai gởi lời cảm ơn bạn đọc thời gian qua đã giúp bà vượt qua cơn khốn khó. Ảnh: T.H.

Mọi sự giúp đỡ cho các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Thị Thương, Báo Cần Thơ, số 24 Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.


Chia sẻ bài viết