Ngày 18-9-2010, đại diện Báo Cần Thơ cùng ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng tổ 2A, khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đến trao số tiền 200.000 đồng cho gia đình bà Huỳnh Thị Vân, ngụ tổ 2A, khu vực 2, phường Trà Nóc (Xem bài: “Một gia đình khốn khó” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 7-9-2010). Số tiền trên của các bạn đọc: bà Năm và chị Điệp ngụ TP Cần Thơ gởi tặng. Trước đó, các nhà hảo tâm cũng đã đến nhà bà Huỳnh Thị Vân trao số tiền 1 triệu đồng, 10kg gạo, 50 gói cháo.
Ngày 21-9-2010, ông Hồ Bé Năm ở đường Nguyễn Việt Hồng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đến thăm hỏi sức khỏe các trẻ và tặng 3 triệu đồng cho Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin (ở đường Tầm Vu, quận Ninh Kiều).
Cùng ngày, ông Hồ Bé Năm cũng đã trao 3 triệu đồng cho Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ; trao 1 triệu đồng cho Tổ cơm cháo nước sôi từ thiện-Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Ngày 22 - 9 - 2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 150.000 đồng của bạn đọc Phạm Văn Kỉnh, Bùi Thị phấn, Ngọc Hải, Ngọc Chơn ở đường Trương Định, phường An Cư, TP Cần Thơ đến gia đình chị Lý Huỳnh Yến - anh Nguyễn Trường Vũ cha mẹ của cháu Yến Phương (xem bài “Cháu Yến Phương mong được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 18-6-2010). Thời gian qua, sau khi nhận được tiền giúp đỡ của bạn đọc, gia đình đã có tiền mua sữa, thức ăn bồi dưỡng cho cháu Yến Phương nên sức khỏe của cháu đã khỏe hơn trước nhiều. Thông qua Báo Cần Thơ, gia đình của cháu Yến Phương đã gửi lời cảm ơn lòng hảo tâm của bạn đọc đã giúp gia đình vượt qua khó khăn.
 |
|
Ông Nguyễn Văn Sơn trao tiền cho bà Huỳnh Thị Vân. |
 |
|
Ông Hồ Bé Năm (bên phải) trao tiền cho đại diện Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và nhiễm chất độc dioxin. |
 |
|
Chị Lý Huỳnh Yến cùng cháu Yến Phương nhận tiền bạn đọc gửi tặng. Ảnh: L.T |
Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.
TÒA SOẠN BCT