26/08/2010 - 22:11

Trao tiền từ thiện

Ngày 21-8-2010, đại diện Báo Cần Thơ và ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đã trao số tiền 500.000 đồng của bà Nguyễn Hạnh Hiền (ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) gởi tặng cho chị Đặng Thị Bích Tuyền, ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh (xem bài: “Hãy giúp đỡ chị Bích Tuyền!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-4-2010).

* Trước đó, ngày 20-8-2010, đại diện Báo Cần Thơ cùng ông Bùi Văn Bảo (Cơ sở sản xuất gia công hàng thủ công mỹ nghệ Bích Thủy, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và ông Huỳnh Ngọc Ẩn (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đã trao số tiền 1 triệu đồng cho gia đình chị Lê Thị Mực (ngụ tổ 6, khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy). Chị Mực bị bệnh sỏi gan, gia đình khó khăn, không có tiền chữa trị. Hai vợ chồng chị cùng 2 đứa con nhỏ đang sống với người mẹ mù lòa trong căn nhà với diện tích khoảng 13m2.

Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cùng ông Bùi Văn Bảo và ông Huỳnh Ngọc Ẩn đã trao số tiền 800.000 đồng cho gia đình anh Trần Hữu Nhân (ngụ tổ 13, khu vực 3, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy). Anh Nhân là lao động chính trong gia đình, làm nghề phụ hồ để nuôi cha mẹ. Khoảng 4 năm nay, ông Trần Hữu Nghĩa - cha của anh Nhân bị liệt, không nói chuyện (do bị tai nạn giao thông khi đang trên đường chạy xe ôm)... Mọi sinh hoạt cá nhân của ông Nghĩa đều do mẹ anh Nhân chăm sóc, nhưng sức khỏe của bà cũng yếu. Do hoàn cảnh khó khăn nên chính quyền địa phương đã cất tặng cho gia đình căn nhà Đại đoàn kết.

Ngày 20-8-2010, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 500.000 đồng cho gia đình anh Nguyễn Huê Long Hồ ở khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn (TP Cần Thơ) (xem bài: “Mong có tiền chữa bệnh cho con” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 9-11-2009). Số tiền trên của anh Bảo ở phường Tân An, quận Ninh Kiều gởi tặng.

* Ngày 23-8-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ để trao số tiền 500.000 đồng của bạn đọc Nguyễn Hạnh Hiền, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi giúp anh Lê Cà Oanh, ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (Xem bài: “Hãy cứu giúp chàng trai bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 11-6-2010). Vào giữa tháng 3 - 2010 (âm lịch), anh Lê Cà Oanh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong thời gian 2 tháng. Sau đó, anh Cà Oanh được chuyển qua Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ tiếp tục điều trị. Hiện nay, anh Cà Oanh đang được tập vật lý trị liệu, châm cứu, sức khỏe dần hồi phục.

Ngày 24-8-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 500.000 đồng của bạn đọc Nguyễn Hạnh Hiền, ở quận Ninh Kiều, gởi giúp anh Phạm Thanh Hùng ngụ tại 71/58 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều (xem bài “Sắc son lời nguyện ước” trên Báo Cần Thơ ngày 8-12-2009). Anh Hùng bị mù, mưu sinh bằng nghề bán trái cây dạo. 4 năm nay, vợ anh bị bệnh tiểu đường và thận, nằm liệt giường, anh phải ở nhà chăm sóc. Vợ anh Hùng đã mất 2 tháng nay, 3 đứa con anh còn đang đi học, hoàn cảnh rất khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền trao tiền của bạn đọc gởi giúp chị Đặng Thị Bích Tuyền. Ảnh: LÊ NGỌC
 

Ông Bùi Văn Bảo trao tiền cho chị Lê Thị Mực. Ảnh: LÊ NGỌC

Ông Bùi Văn Bảo (đứng bên trái) trao tiền cho anh Trần Hữu Nhân. Ảnh: LÊ NGỌC 

Chị Nguyễn Thị Thắm-vợ anh Hồ - nhận tiền bạn đọc gởi tặng. Ảnh: T.H

 Chú Lê Văn Giỏi - cha của anh Lê Cà Oanh nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Cha con anh Phạm Thanh Hùng gởi lời cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh trong thời gian qua.
Ảnh: K.C

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết