(CT) - Ngày 7-7-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 500.000 đồng và 20USD cho bà Đỗ Thị Quyên, ở khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (đọc bài: “Bà Hai Quyên rất cần được giúp đỡ!”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 4-3-2010). Số tiền do chị Thủy ở Boston (Mỹ) gởi tặng (500.000 đồng) và chị Thảo (Việt kiều) gởi tặng (20USD). Chị Thủy ở Boston cũng gởi tặng số tiền 500.000 đồng cho bé Nguyễn Thị Hồng Yến, ở khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (đọc bài: “Bé Hồng Yến cần được giúp đỡ điều trị bệnh”, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 27-1-2010).
Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 200.000 đồng/phần cho hai hoàn cảnh thương tâm: bà Lý Thị Viễn, ở khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (đọc bài: “Hãy giúp gia đình bà Viễn vượt qua khốn khó!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 20-6-2008) và chị Lê Thị Kim Thoa, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng (đọc bài: “Kim Thoa cần được tiếp thêm nguồn sống” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 13-3-2010). Số tiền trên do bạn đọc Phạm Ngọc Hân, ở M7, Khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, gởi tặng.
* Đại diện Báo Cần Thơ vừa trao số tiền 380.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Bạch Cúc, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (xem bài: “Một gia đình bất hạnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 10-12-2009). Số tiền trên do chị Thảo (Việt kiều) gởi tặng. Gia đình bà Cúc có hai người đều bị bệnh tật. Anh Lợi và bà Cúc đều bị bệnh lao. Bà Cúc đang uống thuốc điều trị bệnh lao. Hàng ngày, bà Cúc bán vé số kiếm sống. Anh Lợi đang điều trị bệnh hang lao (thể nặng của bệnh lao phổi), bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển anh Lợi đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị nhưng gia đình không có tiền. Tuy sức khỏe yếu nhưng anh Lợi cũng ráng bơm, vá xe đạp kiếm tiền phụ mẹ. Mỗi tháng, bà Cúc tốn hơn 700.000 đồng tiền mua thuốc bắc, thay băng cho anh Lợi nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
* Đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 380.000 đồng cho bà Bùi Thị Hai (hay còn gọi là bà Bùi Thị Lệ Hoa), ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (xem bài: “Hãy giúp bà Hai neo đơn, bệnh tật”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 04-06-2010). Số tiền trên cũng do chị Thảo (Việt kiều) gởi tặng. Hiện nay, bà Hai sống một mình, con trai bị tai nạn giao thông mất, chồng cũng bệnh suốt hai năm rồi qua đời. Trước đây, bà nuôi gà, vịt, làm thuê kiếm sống. Hai năm nay, bà bị bệnh tim, tai biến liệt nửa người. Bao nhiêu tiền bạc đều tiêu tốn vì bệnh tật. Bây giờ, bà chỉ sống nhờ lòng hảo tâm của thân tộc, hàng xóm.
 |
|
Đại diện Chi hội phụ nữ Khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng trao tiền bạn đọc gởi tặng cho bà Hai Quyên. |
 |
|
Bé Hồng Yến và mẹ nhận số tiền bạn đọc gởi tặng. |
 |
|
Chị Kim Thoa xúc động khi nhận tiền bạn đọc gởi tặng. |
 |
|
Bà Lý Thị Viễn vui mừng nhận số tiền bạn đọc gởi tặng. |
 |
|
Bà Cúc cám ơn nhà hảo tâm đã gởi tiền giúp đỡ. |
 |
|
Bà Lý Thị Viễn vui mừng nhận số tiền bạn đọc gởi tặng. |
Báo Cần Thơ chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.
Tòa soạn BCT