(CT)- Đại diện Báo Cần Thơ vừa trao số tiền 300.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Bạch Cúc, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (xem bài: “Một gia đình bất hạnh”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 10-12-2009). Số tiền trên do cô Phạm Thị Kim Chi, phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, gởi tặng. Gia đình bà Cúc có hai người đều bị bệnh lao. Bà Cúc đang uống thuốc điều trị bệnh lao, hàng ngày phải đi bán vé số kiếm sống. Anh Lợi đang điều trị bệnh hang lao (thể nặng của bệnh lao phổi), bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển anh Lợi đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch điều trị nhưng gia đình không có tiền. Tuy sức khỏe yếu nhưng anh Lợi cũng ráng bơm, vá xe đạp kiếm tiền phụ mẹ. Mỗi tháng, bà Cúc tốn hơn 700.000 đồng tiền mua thuốc bắc, thay băng cho anh Lợi nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
* Đại diện Báo Cần Thơ cũng vừa trao số tiền 1.625.000 đồng cho bà Bùi Thị Hai, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (xem bài: “Hãy giúp bà Hai neo đơn, bệnh tật”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-6-2010). Số tiền trên do bạn đọc Lưu Minh Mẫn và Lộc Đào Trần (quận Ninh Kiều) gởi tặng 1.000.000 đồng; bạn đọc Phạm Ngọc Tâm An và Phạm Ngọc Tâm Ân (quận Ninh Kiều) gởi tặng 625.000 đồng. Hiện nay, bà Hai sống một mình, con trai bị tai nạn giao thông mất, chồng cũng bệnh suốt hai năm rồi qua đời. Trước đây, bà nuôi gà, vịt, làm thuê kiếm sống. Hai năm nay, bà bị bệnh tim, tai biến liệt nửa người. Bao nhiêu tiền bạc đều tiêu tốn vì bệnh nhưng vẫn không hết. Bây giờ, bà chỉ sống nhờ lòng hảo tâm của thân tộc, hàng xóm.
* Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đến trao số tiền 1.625.000 đồng của ông Lưu Minh Mẫn, đường Trần Hưng Đạo (500.000 đồng); của Lộc Đào Trần, ở phường An Phú (500.000 đồng) và Phạm Ngọc Tâm An- Phạm Ngọc Tâm Ân, ở đường Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (625.000 đồng, trích trong 200 USD chia cho 6 hoàn cảnh) gởi giúp đỡ cháu Đặng Thị Trúc Hà, ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy trị bệnh (xem bài "Cháu Đặng Thị Trúc Hà, mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ" trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 23-5-2010). Hoàn cảnh cháu Trúc Hà rất khó khăn, bị cha mẹ bỏ rơi từ 1 tuổi, sống nương tựa vào bà ngoại nay đã 66 tuổi, không ruộng đất sản xuất, làm thuê kiếm sống. Hiện cháu mắc bệnh hạch phình đại mạc treo đại tràng, bướu mạch máu hông lưng, khối u vùng hông phải đường tiêu hóa (nghi khối u đại tràng)... nhưng không có tiền điều trị.
* Ngày 23-6-2010, ông Trần Thiên Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Dương Đông (nhà phân phối xi măng cấp 1) ở phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh vừa đến thăm và trao số tiền 200 USD cho cháu Đặng Thị Trúc Hà, ở khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, giúp cháu Hà trị bệnh, do người thân của ông Sơn ở Mỹ gởi ủng hộ. Khi đến nơi thấy gia đình cháu Hà quá khó khăn, ông Sơn cho gia đình cháu Hà thêm 500.000 đồng.
Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã nhiệt tình ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ trong thời gian qua.
Tòa soạn BCT
 |
|
Bà Cúc ký tên nhận tiền của bạn đọc
Báo Cần Thơ gởi tặng. |
 |
|
Bà Hai cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. |
 |
|
Bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội CTĐ
phường Long Tuyền, quận Bình Thủy trao tiền
của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ cháu
Đặng Thị Trúc Hà. Ảnh: X.Đào |
 |
|
Ông Trần Thiên Sơn, Tổng Giám đốc Công ty
Dương Đông, ở TP Hồ Chí Minh, trao tiền cho
cháu Đặng Thị Trúc Hà ngụ phường Long Tuyền,
quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ảnh: X.Đào |