18/06/2010 - 21:33

Trao tiền từ thiện

(CT) - Ngày 16-6-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 250.000 đồng của bạn đọc Liêu Ngọc Liên (số nhà 25 đường Mạc Đĩnh Chi, quận Ninh Kiều) đến em Lê Thành Công, ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ (xem bài “Cậu học trò nghèo, bệnh tật!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-5-2010). Từ khi lọt lòng mẹ, Thành Công đã mang trong người di chứng chất độc da cam, trí não phát triển chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Dù vậy, em vẫn khao khát được đến trường. Trong khi đó, gia cảnh em gặp nhiều khó khăn, cha bị bệnh tâm thần và tai biến mạch máu não, còn mẹ thì đi bán vé số kiếm tiền lo chi tiêu trong gia đình...

* Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cùng anh Nguyễn Thành Thái, ngụ số 103A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để thăm hỏi và trao số tiền 5 triệu đồng giúp đỡ anh Lê Cà Oanh, ở xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (Xem bài: “Hãy cứu giúp chàng trai bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 11-6-2010). Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 1 triệu đồng của anh Nguyễn Quốc Linh (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng một số người bạn ở Úc gởi giúp anh Lê Cà Oanh. Anh Lê Cà Oanh bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Gia đình rất khó khăn, không còn khả năng chữa trị cho anh. Hiện nay, anh Cà Oanh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, để anh được điều trị bệnh.

* Ngày 15- 6-2010, một nhà hảo tâm ở quận Ninh Kiều (đề nghị không nêu tên), đã đến thăm và gởi số tiền 200.000 đồng, giúp gia đình anh Triệu Ngân Giang (xem bài: “Tôi không muốn là người tàn phế” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 14-12-2007). Gia đình anh Giang hiện ngụ tại khu vực 3 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, hoàn cảnh rất đáng thương. Cách đây 3 năm, anh Giang bị tai nạn giao thông, nằm liệt một chỗ, mẹ anh đã mất hơn một năm nay. Tháng 3 vừa rồi, do không chống chọi nổi với căn bệnh ngày càng trở nặng, anh Giang mất, bỏ lại con nhỏ, vợ không có nghề nghiệp ổn định.

Cùng ngày, nhà hảo tâm trên đã gởi số tiền 400.000 đồng, giúp bà Nguyễn Thị Xem trong bài: “Tuổi già, nuôi chồng bệnh tật” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-3-2008. Bà Xem đã 73 tuổi, sức khỏe yếu, mắt mờ, nhưng hàng ngày vẫn lao lực kiếm sống bằng nghề hái rau dại bán. Bà Xem đang ngụ trong dãy nhà tình thương ở hẻm 112, khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Xin chân thành cảm ơn của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã tích cực ủng hộ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Em Lê Thành Công nhận tiền của bạn đọc do đại diện Báo Cần Thơ trao tặng. Ảnh: NG.B.

Anh Nguyễn Thành Thái (bìa phải) trao tiền cho cô Nguyễn Thị Bảy, mẹ anh Lê Cà Oanh.
Ảnh: NGỌC DUNG.

Vợ con anh Triệu Ngân Giang gởi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong thời gian qua. Ảnh: K.C.

Bà Nguyễn Thị Xem nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng.


Chia sẻ bài viết