23/05/2010 - 21:13

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 14-5-2010, đại diện Báo Cần Thơ kết hợp với cán bộ UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) đã đến trao số tiền 300.000 đồng của bà Phạm Thị Kim Chi, ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi ủng hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Điệp, ngụ ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài “Ba cuộc đời bất hạnh” trên báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008). Hoàn cảnh gia đình ông Điệp rất khó khăn, bản thân ông Điệp bị bệnh ung thư phổi, còn vợ ông bị tai biến liệt một tay, một chân, đi đứng rất khó khăn...

* Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 100 USD (tương đương 1.903.000 đồng) của bạn đọc Mai H Lê (Việt kiều Mỹ) và số tiền 500.000 đồng của bạn đọc Trần Thị Phong Lan, ở số 82A2 Trung tâm Thương mại Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gởi tặng ba chị em Nguyễn Thị Trúc Linh, Nguyễn Thị Trúc Phượng, Nguyễn Trần Trung Kiên, ở khu vực 1, phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (Xem bài “Mong có tiền trị bệnh cho em!” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 24-4-2010).

* Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 100.000 đồng và 20 kg gạo cho bà Nguyễn Thị Lanh, ở khu vực Bình Nhựt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy (xem bài: “Hãy giúp bà Tư Lanh bớt nhọc nhằn ở tuổi xế chiều” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-11-2009). Số gạo, tiền trên do hai bác Pháp Đức và Hoa Minh (Việt kiều Canada) gởi tặng.

Mùa này, bà Tư Lanh (đã ngoài 70 tuổi) và người cháu mồ côi đang đi mót lúa bán kiếm tiền mua gạo ăn. Bình quân, mỗi ngày hai bà cháu mót được khoảng 2kg lúa hạt, bán được 14.000 đồng. Những ngày không đi mót lúa, hai bà cháu đi làm cỏ mướn hoặc bắt cua bán kiếm tiền mua gạo ăn. Qua Báo Cần Thơ, bà Tư Lanh gởi lời cảm ơn các nhà hảo tâm.

* Ngày 19-5-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 1.500.000 đồng của ông Phạm Quốc Khanh, Việt kiều Úc, gởi tặng Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, (bài trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-7-2007). Hiện tại, Nhà Nuôi dưỡng đang cưu mang trên 60 cụ già không nơi nương tựa, hoàn cảnh rất đáng thương.

Bác sĩ Phan Ngọc Sơn, Phó giám đốc Nhà Nuôi dưỡng, gởi lời cảm ơn đến gia đình ông Phạm Quốc Khanh và những nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ Nhà nuôi dưỡng trong thời gian qua. Bác sĩ Sơn mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chăm lo cho các cụ được tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

TÒA SOẠN BCT

Cán bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền trao quà của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Điệp.
Ảnh: XUÂN ĐÀO

Chị em Trúc Linh, Trúc Phượng và Trung Kiên vui mừng nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Bà Tư Lanh và đứa cháu mồ côi cảm ơn nhà hảo tâm đã giúp đỡ. Ảnh: ĐOÀN LÝ

Đại diện Nhà nuôi dưỡng ký nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh K.C.


Chia sẻ bài viết