(CT)- Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đến trao một phần quà trị giá 100.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt cho gia đình cô Bùi Thị Bích Tuyền (ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền). Xem bài: “Nỗi bất hạnh của 2 cô gái tâm thần” Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-8-2008. Số tiền trên của cô Phạm Thị Kim Chi ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gửi tặng.
Ngày 10-2-2010, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao số tiền 600.000 đồng cho gia đình ông Nguyễn Đức Tính ở đường Vành Đai Phi Trường, phường An Thới, quận Bình Thủy (xem bài “Khát vọng sống” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-7-2009). Số tiền trên của các bạn đọc: Bà Huỳnh Mỹ Hồng ở Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương-Chi nhánh Cần Thơ gửi tặng 200.000 đồng; cô Phạm Thị Kim Chi ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gửi tặng 300.000 đồng; một bạn đọc ở quận Cái Răng yêu cầu không nêu tên gửi tặng 100.000 đồng.
Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 600.000 đồng cho 2 cụ bà Cao Thị Hai và Trần Thị Bảy cùng ngụ ở khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều (xem bài: “Hai cụ bà khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-1-2009), mỗi cụ 300.000 đồng. Số tiền trên của một bạn đọc ở quận Cái Răng yêu cầu không nêu tên gửi tặng mỗi cụ 100.000 đồng; Bà Huỳnh Mỹ Hồng ở Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - Chi nhánh Cần Thơ gửi tặng mỗi cụ 200.000 đồng.
Ngày 5-2-2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 100 USD của ông Bùi Tấn Phước ở Nhà hàng Hai Lúa, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) gởi tặng Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ (Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-7-2007 có đăng bài). Hiện tại, Nhà Nuôi dưỡng đang cưu mang 68 cụ không nơi nương tựa, hoàn cảnh rất đáng thương. Bác sĩ Phan Ngọc Sơn, Phó giám đốc Nhà Nuôi dưỡng gửi lời cảm ơn đến gia đình ông Bùi Tấn Phước và những nhà hảo tâm đã tham gia đóng góp ủng hộ Nhà Nuôi dưỡng trong thời gian qua. Bác sĩ Sơn mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chăm lo cho các cụ được tốt hơn.
Trước đó, ngày 4-2-2010, ông Huỳnh Ngọc Ẩn đại diện một số nhà hảo tâm ở TP Cần Thơ đã đến nhà tặng 20 kg gạo, một số thuốc tây và số tiền 300.000 đồng giúp em Trương Quang Trung, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Hưng Phú, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Trung và mẹ hiện đang ở tổ 45 khu vực 7, phường Hưng Phú (Báo Cần Thơ số ra ngày 6-10-2009 có đăng bài “Tuổi thơ đã nặng gánh gia đình”). Cha Trung mất sớm, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, nhà nghèo, 5 năm qua, Trung vừa học vừa mưu sinh, cáng đáng gia đình.
Cũng trong dịp này, ông Huỳnh Ngọc Ẩn gởi số tiền 200.000 đồng giúp em La Việt Tiến (trong bài: “Con muốn khỏe để đi học” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 14-5-2008). Em Tiến đang sống cùng gia đình ở khu vực 7, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, hoàn cảnh rất đáng thương. Em Tiến bị bệnh viêm gan siêu vi B hơn 5 năm nay, cơ thể ngày càng gầy mòn vì bệnh tật hành hạ. Cha Tiến làm nghề mua ve chai, mẹ bị bệnh tâm thần, nhà rất nghèo nên không có điều kiện chữa bệnh cho con.
Chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa đã nhiệt tình giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ
Tòa soạn BCT
|

|
|
Đại diện gia đình ông Nguyễn Đức Tính ký tên nhận tiền bạn đọc gửi tặng. |
|

|
|
Bà Cao Thị Hai nhận tiền bạn đọc gửi tặng. |
|

|
|
Bà Trần Thị Bảy gửi lời cảm ơn bạn đọc. |
|

|
|
Ông Nguyễn Hà Phúc, Phó trưởng ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền trao quà của bạn đọc gửi tặng cho gia đình cô Bích Tuyền. Ảnh: THU HẰNG. |
|

|
|
Đại diện Nhà nuôi dưỡng ký nhận tiền của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng. Ảnh: K.C. |
|

|
|
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn (phải) trao quà cho em Trương Quang Trung. Ảnh: K.C. |
|

|
|
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn (trái) trao quà cho em La Việt Tiến. Ảnh: K.C. |