22/01/2010 - 20:29

Trao tiền từ thiện

Bé Trần Văn Hoài và anh Ngọt nhận tiền do mạnh thường quân Báo Cần Thơ giúp đỡ khi đang bán vé số tại thị trấn Trà Cú. 

(CT) - Ngày 19 - 1 - 2010, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 300.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở ấp Ba Tục B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Số tiền trên do bạn đọc Ngọc Chơn và Ngọc Nhiệm ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều gửi tặng 200.000 đồng; bà Năm Cần Thơ gửi tặng 100.000 đồng. Báo Cần Thơ số ra ngày 14 - 12 - 2009, có đăng bài “Hãy giúp chị Thu vượt qua bệnh tật ngặt nghèo” nói về bệnh tình và hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Nguyễn Thị Thu. Chị Thu bị bệnh tràn dịch màn phổi 2 bên; bệnh lý chủ mô 2 bên; sỏi túi mật - sỏi cây nhánh gan đã hơn hai năm nhưng không có tiền chữa trị. Khi bệnh trở nặng, toàn thân bị sưng to, chị phải nằm một chỗ chịu đau nhức. Anh Trần Văn Ngọt, chồng chị Thu sống nghề bán vé số khi vợ bệnh quá nặng phải ở nhà chăm sóc vợ. Bé Trần Văn Hoài, con trai anh Ngọt, chị Thu vừa học hết lớp 4 thấy mẹ bị bệnh cũng bỏ ngang việc học để cùng cha đi bán vé số kiếm tiền lo cho mẹ. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, chị Thu đã qua đời trước đó khoảng 3 tuần. Nhận số tiền trên, anh Trần Văn Ngọt thông qua Báo Cần Thơ chuyển lời cảm ơn các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ gia đình anh. Anh cho biết, số tiền này anh sẽ tích lũy cùng với số tiền mà anh và bé Hoài bán vé số hàng ngày, đợi đến năm học 2010 - 2011 cho bé Hoài đi học trở lại.

CAO DƯƠNG

Cán bộ UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền trao tiền từ thiện của bạn đọc Báo Cần Thơ gởi ủng hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Điệp. Ảnh: X.Đào. 

(CT)- Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với cán bộ UBND xã Trường Long, huyện Phong Điền đến trao số tiền 350.000 đồng của bà Phạm Thị Kim Chi, ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi ủng hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Điệp, ngụ ấp Trường Phú B, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài “Ba cuộc đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 30-1-2008). Hoàn cảnh gia đình ông Điệp rất khó khăn, bản thân ông Điệp bị bệnh ung thư phổi, còn vợ ông bị tai biến liệt một tay, một chân đi đứng rất khó khăn...

 Cô Trần Liêng Hương trao tiền cho bà Rẫy trước sự chứng kiến của đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện và đoàn thể địa phương.

* Ngày 20-1-2010, đại diện Báo Cần Thơ kết hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền và cô Trần Liêng Hương ngụ đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ trao số tiền 5.000.000 đồng hỗ trợ cất nhà cho bà Lê Thị Rẫy ở ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-2-2007). Số tiền này cô Hương vận động của người thân và bạn bè gồm: Trần Thị Trang, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Minh, Tạ Bích Liễu, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thị Bảy, Nguyễn Bích Châu, Nguyễn Kim Phụng, Tạ Hải Đường, Nguyễn Hứa Thu Trang, Đoàn Phi Kiều, Đoàn Phi Hồng ở TP Cần Thơ; một Việt kiều Mỹ và một Việt kiều Úc.

Báo Cần Thơ chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết