(CT)- Ngày 10-6-2008, đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- Chi nhánh Cần Thơ kết hợp với Báo Cần Thơ đến trao 1 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Thanh Phương ở ấp Lân Quới 2, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh (xem bài “Nỗi đau của một gia đình” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 19-11-2007). Gia đình ông Phương có 6 người con, trong đó, 3 người con lớn bị nhiễm chất độc da cam, chân tay bị teo dần, không đi lại được khi mới lên 5 tuổi. Người con lớn của ông Phương đã qua đời ở tuổi 26; hai đứa em kế bị chất độc da cam hành hạ từng ngày, từng giờ....
Ông Phương rất xúc động và chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Cần Thơ đã giúp đỡ gia đình ông.
Trước đó, ngày 9-6-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 2.200.000 đồng cho hai hoàn cảnh thương tâm. Đó là: Gia đình anh Nguyễn Huỳnh Phát, ở ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ (xem bài: “Tôi muốn được sống và làm việc như mọi người”, đăng trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 25-1-2008); gia đình em Lâm Kiều Yến, ở khu vực Thạnh Hưng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (xem bài: “Kiều Yến và trái tim đang kêu cứu!”, đăng trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 1-4-2008).
Số tiền này do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, Chi nhánh Cần Thơ (1.000.000 đồng/người); một bạn đọc không nêu tên (100.000 đồng/người) gởi tặng, hỗ trợ phần nào chi phí điều trị bệnh với gia đình.
 |
|
Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á- Chi nhánh Cần Thơ trao 1 triệu đồng cho gia đình ông Nguyễn Thanh Phương. |
 |
|
Kiều Yến và mẹ xúc động khi nhận tiền của bạn đọc gởi tặng. |
Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã tích cực đóng góp giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
Tòa soạn BCT