(CT)- Sau khi đọc bài “Hãy cứu lấy bé Duyên” Báo Cần Thơ số ra ngày 16-5-2008, cô Trần Liêng Hương, ngụ đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều đã đến nhà thăm hỏi sức khỏe bé Duyên ở khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn. Cô Hương đã trao 1.000.000 đồng cho gia đình bé Duyên để chữa bệnh cho bé.
Chị Kiên Thị Yến, mẹ của bé Duyên cho biết: Hiện đầu và trán của bé càng ngày càng to và phình ra, da xanh xao, người gầy đi, sức khỏe yếu dần, cháu không bú sữa được. Gia đình đang cố gắng kiếm tiền, sớm đưa bé lên Bệnh viện chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh điều trị, kéo dài sự sống.
* Đại diện Báo Cần Thơ vừa đến trao số tiền 1.000.000 đồng của bạn đọc Phạm Quốc Khanh ở Tiền Giang gởi tặng “Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa” TP Cần Thơ thuộc Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ. Trong dịp này, bà Diệu Phước và các bạn đạo ở phường An Cư, quận Ninh Kiều cũng đã đến thăm Nhà nuôi dưỡng và tặng các cụ ở đây 70 phần quà (gồm cà phê, bánh ngọt, dầu gió và tiền lì xì), tổng trị giá 3.000.000 đồng. Hiện tại, Nhà nuôi dưỡng đang cưu mang 68 cụ và 2 trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hoàn cảnh rất đáng thương.
 |
|
Cô Trần Liêng Hương đang trao tiền cho gia đình bé Duyên. Ảnh: M.H |
 |
|
Đại diện Báo Cần Thơ trao tiền của bạn đọc gởi giúp Nhà nuôi dưỡng cho ông Phan Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Nhà nuôi dưỡng (bìa trái). |
Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc “Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa” TP Cần Thơ, gửi lời cám ơn đến những nhà hảo tâm đã tham gia đóng góp ủng hộ “Nhà nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa” trong thời gian qua. Bà Nhung mong tiếp tục nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để có điều kiện chăm lo cho các cụ được tốt hơn.
Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc đối với các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
TÒA SOẠN BCT