15/05/2011 - 10:36

Tìm ra hung thủ sau 42 năm kiên trì

 

42 năm trước, cảnh sát ở thành phố Lowell (bang Massachusetts - Mỹ) phát hiện thi thể của John McCabe (15 tuổi, ảnh trái) ở một bãi đất hoang nhưng cuối cùng không tìm ra được hung thủ. Theo tờ New York Times ngày 26-9-1969, nạn nhân chết trong tình trạng mắt và miệng bị dán băng keo, cổ có một sợi dây dày quấn quanh trong khi hai cổ tay và hai cổ chân bị buộc chặt lại. Những tưởng dấu tay được phát hiện trên băng keo có thể giúp lần ra kẻ thủ ác nhưng sau đó, nhà chức trách khẳng định là không thể nhận dạng được. Cuộc điều tra rơi vào bế tắc và sau một thời gian, vụ án cậu thanh niên John chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên, cha của nạn nhân, ông William McCabe (nay đã 83 tuổi - ảnh phải), chưa bao giờ bỏ cuộc. Hơn 4 thập niên qua, ông cần mẫn ghi nhận bất kỳ manh mối nào có thể tìm thấy, bất kể nó nhỏ đến cỡ nào. Ông chuyển tất cả những gì thu thập được cho cảnh sát, gọi cho họ bất kể sáng sớm hay đêm khuya để hỏi: “Vụ án của John có tiến triển gì không?” bởi ông không muốn hồ sơ án mạng của con mình bị xếp xó.

Cuối cùng, sự nhẫn nại của người cha đã được đền đáp khi mới đây cảnh sát báo tin đã bắt giữ 3 kẻ liên quan đến vụ sát hại con ông. Cả 3 nghi phạm hiện đều ở tuổi 57-60, trong đó tên Edward Brown, sĩ quan không quân dự bị về hưu, thừa nhận y chính là kẻ cầm đầu với sự hỗ trợ của Walter Shelley và Michael Ferreira. Động cơ giết John, theo gã đàn ông 59 tuổi này, là để “dạy cho nó bài học” vì tội tán tỉnh bạn gái của Shelley.

“Thú thật nếu không có sự nhắc nhở thường trực của ông McCabe, có lẽ hồ sơ vụ án đã nằm trong kho từ lâu”, Jonathan C.Webb - đội trưởng đội điều tra hình sự ở thành phố Lowell cho biết.

CHÂU MAI (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết