 |
| SV Lê Gia Sơn Lâm (khoa Công nghệ Trường ĐH Cần Thơ, bên phải) đang hướng dẫn bạn Phạm Mỹ Hằng (khoa Sư phạm Anh, cùng trường) làm hồ sơ vay vốn học tập. |
Việc thực hiện Chỉ thị 21/2007/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh, sinh viên (HS-SV) vay ưu đãi để đi học đã giúp nhiều gia đình nghèo trút bỏ gánh lo âu, an tâm lo cho con học hành. Cũng nhờ đó, ở Trường Đại học (ĐH) Cần Thơ, nhiều SV nghèo có điều kiện học tốt hơn, không còn phải tất bật bươn chải mưu sinh, vừa học vừa làm như trước.
Ngày Thị Keo Chành Đa (hiện đang học khoa Sư phạm K.33) đậu ĐH, cha Chành Đa cầm giấy báo trúng tuyển của con cười mà rưng rưng nước mắt. Có tin vui nhưng nhà Đa lại buồn vì không biết kiếm tiền đâu cho Đa đi học. Trong khi bạn bè chuẩn bị lên trường, thì Đa ra ruộng nhổ cỏ, vừa làm vừa khóc. Dù học ngành Sư phạm không phải đóng học phí, nhưng những chi phí khác không nhỏ, trong khi nhà Đa quá nghèo, chưa biết sắp tới sẽ ra sao. Quê Chành Đa ở một xã vùng sâu của tỉnh Kiên Giang. Mẹ mất, cha bị bệnh nặng, em út bị câm, nhiều năm qua, Chành Đa vừa học vừa gánh vác kinh tế gia đình. Đa quyết định bảo lưu kết quả, đi làm giải quyết cái ăn của gia đình trước rồi tính chuyện học sau. Chành Đa kể: “Lúc em đang thất vọng thì tin SV nghèo được vay vốn học tập như một cái phao, cứu em giữa dòng nước xiết. Em không kịp chuẩn bị gì nhiều, vội chạy lên trường để làm thủ tục vay. Giờ thì em tạm ổn rồi, chỉ còn ráng học để không phụ lòng cha. Con đường phía trước chắc còn nhiều chông gai lắm, nhưng em sẽ cố gắng”.
Lê Gia Sơn Lâm, quê An Giang, SV năm thứ ba khoa Công nghệ Trường ĐH Cần Thơ, nhà có 2 anh em cùng đi học, ba mẹ là giáo viên, đồng lương không đảm bảo cuộc sống. Mấy năm nay, Lâm phải đi làm thêm như chạy bàn, dạy kèm... mới đủ tiền trang trải việc học. Từ khi được vay vốn học tập, Lâm đã bớt đi làm thêm để dành thời gian cho việc nghiên cứu. Mẹ Lâm cũng không còn cảnh phải chạy vay tiền với lãi suất cao mỗi khi con đóng học phí. Lâm cho biết: “Em ở ký túc xá, ăn cơm ngoài, chi phí ăn uống một ngày cũng khoảng 20.000 đồng, nhiều hơn năm trước. Năm nay giá cả tăng vọt, tụi em khốn đốn lắm, không dám chi xài gì nhiều. Lớp em cũng có nhiều bạn khó khăn, được vay vốn đi học, ai cũng mừng. Đây là một chủ trương rất hay, tụi em sẽ ráng học để mau tìm việc làm trả nợ cho Nhà nước”.
Phạm Mỹ Hằng, SV năm thứ nhất khoa Sư phạm Anh, cũng được đến trường từ nguồn vay tín dụng. Quê Hằng ở Tiền Giang, 3 chị em đều đi học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào nghề chăn nuôi của mẹ nên rất bấp bênh. Để tiết kiệm chi phí, Hằng góp tiền nấu ăn chung với các bạn, một ngày chỉ tốn 5.000 đồng tiền đồ ăn, gạo thì đem từ nhà lên. Hằng bộc bạch: “Chúng em tính tới đường dài nên gói ghém dữ lắm, miễn sao được đi học là vui rồi, cực nhọc cũng không sao”. Còn Huỳnh Bé Tâm, học khoa Sư phạm Văn, suýt phải nghỉ học vì gia đình không lo được tiền. Tâm làm đơn vay vốn và hiện tại phần chi phí học tập đã tạm ổn, đang yên tâm dùi mài kinh sử. Hiện Tâm đang ở nhờ Hội Từ thiện TP Cần Thơ, ngày ngày phụ các cô trong Hội quản lý và dạy các em nhỏ học.
Bà Võ Thị Bích Thủy, mẹ của em Lương Thanh Bình, đang học khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường ĐH Cần Thơ tâm sự: “Nhà tôi 4 đứa đi học, chi phí mỗi tháng cũng hơn 2 triệu đồng. Vợ chồng tôi đều già, chỉ trông chờ vào hoa lợi mấy công vườn. Tôi đuối lắm rồi, nhưng vì con phải ráng. Nay Nhà nước cho vay vốn cho tụi nhỏ đi học, tôi đã hết lo”. Không riêng gì bà Thủy, rất nhiều gia đình nghèo khác ở TP Cần Thơ đã thật sự thoát được gánh nặng không biết làm sao lo cho con theo học ĐH suốt 4 năm dài.
| Kết quả khảo sát của Trường ĐH Cần Thơ đối với 75 SV được chọn ngẫu nhiên để tìm hiểu về cách thức sử dụng tiền vay, chi phí ăn ở, học tập.... cho thấy: Về đối tượng vay: khoảng 70% nằm trong diện gia đình có mức thu nhập thấp; hơn phân nửa trong số đó được miễn học phí; khoảng 95% sống nội trú. Nếu tính theo mức cho vay 800.000 đồng/tháng hiện hành, thì trung bình một học kỳ mỗi SV sẽ vay được 4 triệu đồng. Theo khảo sát, nếu trừ tất cả chi phí như học tập (học phí, phương tiện học tập, hoạt động nghiên cứu khoa học), chi phí sinh hoạt (ăn, ở, đi lại...)... thì không đủ so với yêu cầu thực tại, nếu gói ghém lắm chỉ đảm bảo ở mức tối thiểu. SV được khảo sát là SV nội trú, chi phí sinh hoạt thấp, nếu là SV ở ngoại trú thì số tiền chi cho học tập, sinh hoạt càng nhiều hơn. |
Ông Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi luôn giải quyết kịp thời và tích cực xác nhận cho SV để hoàn thành thủ tục vay vốn theo đúng hướng dẫn. Tính đến nay, trường đã xác nhận cho hơn 11.400 SV trên tổng số 22.000 SV chính quy của toàn trường. Nhờ được vay vốn kịp thời mà tình hình nợ học phí của trường giảm đáng kể so với năm học trước. Chủ trương này đã góp phần giải quyết những khó khăn của gia đình, giúp các bạn SV yên tâm học tốt. Chúng tôi luôn tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể SV về ý nghĩa của việc cho vay tín dụng đào tạo, giáo dục các bạn ý thức sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Trường sẽ không để SV nào phải bỏ học vì khó khăn về học phí. Tùy từng trường hợp, trường sẽ xét miễn giảm học phí, trợ cấp hàng tháng. Nhà trường luôn tìm hiểu về cuộc sống của SV để có biện pháp can thiệp kịp thời”.
Tiếp xúc với nhiều SV nghèo Trường ĐH Cần Thơ khi được vay vốn học tập, chúng tôi thấy được nỗi hân hoan của các bạn trong hành trình tạo dựng tương lai. Bớt được nỗi lo về kinh tế, các bạn động viên nhau tập trung đầu tư vào việc học, mong đạt kết quả tốt nhất, để xứng đáng với sự hỗ trợ của gia đình và xã hội đã dành cho mình. Rồi đây cánh cửa giảng đường ĐH sẽ rộng mở hơn, con em những gia đình nghèo sẽ không còn canh cánh nỗi lo không được đến trường hoặc phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học phí. Và ý nghĩa của chủ trương cho SV vay vốn học tập không dừng lại ở đó. Ông Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Cần Thơ, nói: “Ngoài tính nhân văn, hoạt động này còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Đây là một sự đầu tư vào con người rất hay và hiệu quả”.
Bài, ảnh: KIỀU CHINH