18/02/2014 - 20:26

Thêm vòng đấu “không may” cho các đội ĐBSCL

Vòng 5 V.League Eximbank 2014 diễn ra vào cuối tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực với 31 bàn thắng được ghi và rất ít thẻ phạt. Tuy nhiên, 2 đội bóng ở ĐBSCL tham dự V.League vẫn đang lận đận ở 2 vị trí cuối bảng xếp hạng.

 Tiền đạo Dosso Sindu (39) của Hùng Vương An Giang chưa hiệu quả đến thời điểm này. Ảnh: DƯƠNG THU

Ở vòng đấu này, Hùng Vương An Giang được thi đấu trên sân nhà, hy vọng sẽ chấm dứt chuỗi chưa biết thắng, chưa ghi được bàn nào. Chờ đợi một chiến thắng đầu tay tại V.League, có lẽ HLV Nhan Thiện Nhân cũng rất sốt ruột nên bố trí đội hình có đến 5 “Tây”, chủ động chơi tấn công dù đối thủ là đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng có phong độ ấn tượng – Thanh Hóa. Thực tế, đội chủ sân Long Xuyên đã nhập cuộc rất tốt khiến Thanh Hóa phải chống đỡ vất vả. Nhiều cơ hội nguy hiểm được các cầu thủ An Giang tạo ra trước khung thành đội khách, nhưng tiếc là họ không tận dụng thành công. Không ghi được bàn thắng trước, Hùng Vương An Giang phải nhận trái đắng đầu tiên ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2. Thua trận này, Hùng Vương An Giang tiếp tục nằm dưới đáy bảng xếp hạng, khi đá 4 trận, hòa 1 thua 3, ghi được 1 bàn thắng, thủng lưới 5 bàn.

Đội bóng khác đại diện ĐBSCL là Đồng Tâm Long An đã gây bất ngờ cho đối thủ The Vissai Ninh Bình ngay trên sân khách, nhưng họ lại không may đánh rơi chiến thắng vào phút chót. Trước trận đấu này, Đồng Tâm Long An bị đánh giá kém hơn đội bóng cố đô Hoa Lư về mọi mặt, vì thành tích toàn thua trên sân khách kể từ đầu mùa giải. Thầy trò HLV Ngô Quang Sang hành quân đến Ninh Bình trong tâm thế đội “chiếu dưới”, nhất là sau thất bại nặng nề 0-3 trước tân binh Than Quảng Ninh ở vòng đấu trước. Lực lượng Đồng Tâm Long An hiện cũng chưa phải mạnh nhất khi tiền đạo kỳ cựu Việt Thắng chưa thể ra sân trở lại. Tuy nhiên, các cầu thủ của “Gạch” đã vào trận cực tốt, phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà, chực chờ cơ hội phản công. Lối đá hợp lý của Đồng Tâm Long An suýt tạo ra bất ngờ lớn ở vòng đấu này khi họ vươn lên dẫn trước 2-1 đến tận phút bù giờ cuối cùng. Nhưng khi trận đấu còn được tính bằng giây, Đồng Tâm Long An lại bị Thanh Hóa gỡ hòa 2-2, do các cầu thủ mất tập trung sau khi đồng đội Danny David bị phạm lỗi thô bạo. Hòa trận này, “Gạch” rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng sau 5 trận, hòa 3 thua 2, ghi được 7 bàn thắng, bị thủng lưới 12 bàn.

Bóng đá ĐBSCL sau thời vàng son với sự đăng quang tại giải vô địch quốc gia của Đồng Tháp (1989, 1996) và Đồng Tâm Long An (2005, 2006), hiện đang sa sút nghiêm trọng. Đồng Tháp rớt hạng năm 2012 vẫn chưa thể trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, còn Đồng Tâm Long An đang “mất lửa”, không còn tham vọng vô địch. Không những vậy, bước vào mùa giải 2014 này, “Gạch” cùng với Hùng Vương An Giang là 2 đội bóng bị đánh giá là ứng cử viên… rớt hạng. Sau 5 vòng đấu, dường như dự đoán trên sẽ chính xác nếu như 2 đội bóng không có những động thái thay đổi nhằm cải thiện thành tích thi đấu trên sân.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết