11/02/2024 - 10:00

Tháng Giêng xanh

LÊ QUANG TRẠNG


Đọt tre cao thêm bao đốt

Gốc xà cừ rộng thêm một vân

Chỉ tay mòn đi mấy đoạn

Tháng Giêng lại về trước ngõ bâng khuâng.

 

Như con gái, gió mỏng manh dìu dịu

Như trẻ con, cây khoác áo hoa xinh

Nũng nịu với chính mình một chút

Nghe tuổi thơ nào bỗng sáng lung linh.

 

Một năm trộn nắng mưa gió bão

Hoa vẫn vô tư trổ đẹp cho đời

Mình thêm tuổi với bao điều được mất

Vẫn thấy đâm chồi niềm hân hoan Xuân sang.

 

Mùa Giêng lạ như cổ tích

Tưới xanh cây, xanh ký ức bao người.

Chia sẻ bài viết