05/04/2009 - 11:28

Thảm sát kinh hoàng ở Mỹ, 14 người thiệt mạng

Các con tin được cảnh sát hộ tống ra khỏi tòa nhà.
Ảnh: AFP

* Taliban tại Pakistan nhận trách nhiệm

Một tay súng đã bắn chết 14 người sau khi bắt hàng chục người làm con tin ở bang New York (Mỹ) hôm 3-4. Nghi phạm sau đó được tìm thấy chết bên trong trung tâm dịch vụ nhập cư ở thành phố Binghamton. Gần 40 người thoát ra khỏi tòa nhà nhưng có 4 người bị trọng thương trong vụ xả súng. Cảnh sát Binghamton cho biết tìm thấy 14 người chết trong tòa nhà của Hiệp hội Dân sự Mỹ (ACA).

Các nguồn tin cảnh sát cho biết, kẻ thủ ác tên Jiverly Voong, hay còn gọi Linh Phat Voong, 41 tuổi, được cho là người gốc Việt, cư dân thành phố Johnson, bang New York. Y mặc áo khoác xanh và mang kính đen, lái xe chặn lối sau của tòa nhà trước khi xông ra cửa trước và xả súng điên loạn vào hai nhân viên tiếp tân khi một người đang tìm cách gọi cho cảnh sát. Sau đó, y đi về phía các lớp học và gây án tiếp trước khi nổ súng tự sát. Tại hiện trường, người ta tìm thấy hai khẩu súng ngắn và con dao săn. Động cơ vụ thảm sát dã man này chưa được xác định.

Đây là vụ thảm sát thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng qua, và là vụ thứ 6 trong vòng 3 năm qua ở Mỹ. Hôm 11-3 vừa qua, một người đàn ông đã thực hiện 4 vụ xả súng làm chết 11 người ở bang Alabama (3-2009). Vụ giết người hàng loạt mới nhất này một lần nữa cho thấy mặt trái của đạo luật cho phép người dân sở hữu súng đạn của Mỹ. Thân nhân của Voong cho biết, y sống ở Mỹ 28 năm và đã nhập quốc tịch Mỹ. Cảnh sát khám nhà Voong, tịch thu 3 ổ cứng máy tính, một hộp đựng súng trường cùng nhiều tài liệu.

* Reuters cho biết qua điện thoại với hãng tin này từ một địa điểm không xác định, thủ lĩnh phiến quân Taliban tại Pakistan Baitullah Mehsud đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trên. Tên trùm khủng bố vốn được Mỹ “treo thưởng” 5 triệu USD tuyên bố vụ thảm sát nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào các khu vực bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan.

T. HẢI (Theo BBC, TTXVN)

Chia sẻ bài viết