Đường sá hư hỏng, họ có mặt để sửa sang. Nhà sập, nước lũ đe dọa mùa màng, họ giúp dân khắc phục. Địa bàn xảy ra trộm cướp, họ ra tay ngăn chặn. Đêm đêm khi mọi người yên giấc, họ đội mưa, đội sương tuần tra các ngóc ngách, ngõ hẻm... Đóng góp thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Xuân (huyện Thới Lai) được nhân dân địa phương ghi nhận với sự trân trọng, quý mến...
Có mặt khi dân cần...
 |
|
Lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Xuân, huyện Thới Lai lao động giúp dân.
Ảnh: ANH DŨNG |
Một ngày cuối năm 2011, các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trường Xuân hành quân đến giúp bà con ấp Thới Ninh sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường để chuẩn bị đón Tết. Vừa đến nơi, Nguyễn Tấn Sang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, giao việc cho từng nhóm như: đào đất lấp ổ gà, đắp đập, phát quang bụi rậm, sửa cầu... Đang mé nhánh cây bên lộ, thấy các chiến sĩ hì hục sửa đường, chú Tám Hùng tươi cười bước tới chỗ Sang trò chuyện: “Cũng nhờ hôm rồi mấy chú đây ra tay sửa chữa mà bây giờ cây cầu liên xã Trường Xuân - Thới Tân đi lại ngon lành. Bữa nay đến giúp dân sửa đường sá nữa. Nhờ mấy chú, Tết này bà con đi lại thuận tiện...”. Nhiều người dân đổ ra đường cùng làm với cán bộ, chiến sĩ làm cho không khí càng thêm rộn ràng, thắm tình quân dân.
3 năm trước, Sang làm Phó trưởng Công an xã. Nhận thấy anh làm việc xông xáo, có tinh thần trách nhiệm cao, lại là quân nhân xuất ngũ, nên giữa năm 2009, UBND xã bổ nhiệm anh giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Ở độ tuổi 29, được giao làm “thủ lĩnh” Ban CHQS xã, anh Sang đã tỏ ra là người “già dặn” trong công tác lãnh đạo và chỉ huy đơn vị. Khi tiếp nhận chức vụ Chỉ huy trưởng, Sang nhận thấy một số cán bộ, chiến sĩ trong Ban CHQS xã không mặn mà, gắn bó với công việc nên chất lượng công tác chưa cao. Sang đã đề xuất với Đảng ủy, UBND xã nâng mức hỗ trợ tiền ăn, tiền bồi dưỡng tuần tra, tiền xăng xe tuần tra cho anh em. Hàng tháng, anh còn đến vận động các nhà máy xay xát trên địa bàn hỗ trợ cho bếp ăn tập thể Ban CHQS hơn 100 ký gạo; ngày nghỉ, giờ nghỉ anh luôn tham gia cùng với anh em đơn vị tận dụng những khu đất trống quanh trụ sở để tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn. Sự nhiệt tình, gương mẫu và quan tâm chăm lo của Sang đã tác động tích cực đến các cán bộ, chiến sĩ. Các cán bộ, chiến sĩ ngày càng gắn bó, thương nhau như anh em ruột thịt, đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự và lao động giúp dân. Chỉ tính trong năm 2011, lực lượng Ban CHQS xã đã tổ chức trên 500 cuộc tuần tra, qua đó phối hợp xử lý hơn 10 vụ vi phạm pháp luật, trật tự xã hội; giúp nhân dân sửa chữa hơn 3km đường giao thông, sửa chữa 3 cây cầu, đắp 5 đập, dựng lại 2 căn nhà bị sập do lốc xoáy, gặt 4 ha lúa, phơi và vác trên 100 tấn lúa... được ấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đánh giá cao.
Sau khi giúp nhân dân ấp Thới Ninh sửa xong tuyến lộ cả buổi sáng, Sang cùng tôi đảo một vòng qua các công trình mà lực lượng Ban CHQS xã đã giúp nhân dân trong năm qua. Đến ấp Thới Thanh, thoáng thấy bóng Sang, bà Ba Huệ mừng rỡ kéo anh vào nhà như thể người thân lâu ngày gặp lại. Vừa rót nước mời khách, giọng bà Ba Huệ xúc động: “Gia đình tui có 5 công ruộng, lại neo người. Vụ lúa thu đông vừa rồi, nước lũ tràn về cứ nghĩ vụ nầy mất trắng. Cũng may chú Sang và các chú ở Ban CHQS xã kịp đến giúp cắt, suốt lúa và vác lúa về tới tận nhà. Nhiều hộ ở đây cũng được mấy chú giúp đỡ nên không bị thiệt hại...”. Chú Hai Giang, nhà ở gần đó cũng tấm tắc khen: “Bà xã tui cứ nhắc chú Sang và các chú ở Ban CHQS xã hoài. Vụ thu đông rồi, nước lũ lên nhanh quá, may nhờ các chú tiếp giúp kịp thời, nếu không gia đình tui mất trắng 4 công lúa...”. Đến ấp Trường Thọ 1, tôi lại nghe bà con kể chuyện mấy tháng trước, khi đang đêm xảy ra lốc xoáy làm sập nhà dân, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã có mặt giúp dân rất kịp thời. Bà Nguyễn Thị Ba, nhà bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra tháng 8-2011, kể: “Lúc nhà bị sập, mọi người chạy hoảng loạn, bọn trẻ sợ quá kêu khóc om sòm. May nhờ các chú Ban CHQS xã tới trấn an, giúp khiêng vác đồ đạc, dựng nhà mới...”.
Trên đường trở về trụ sở Ban CHQS xã, anh Sang tranh thủ ghé hỏi thăm gia đình một số thanh niên chuẩn bị nhập ngũ đầu năm 2012. Ghé nhà chú L.V.G, có con trai là L.V.T, ở ấp Phú Thọ, đúng lúc gia đình đang dọn dẹp vệ sinh chung quanh nhà. Thấy vậy, Sang nhanh nhẹn xắn tay phụ giúp gia đình như thể người trong nhà. Vừa làm, Sang vừa hỏi thăm chuyện làm ăn của gia đình và khéo léo nhắc chuyện nhập ngũ của T. Nghe nhắc tới con trai, ông G. giọng sang sảng: “Tui chạy xe ôm tối ngày, không có thời gian dạy dỗ nên thằng T. giao du với bạn xấu, chơi bời lêu lổng... Nhờ mấy chú giúp đỡ, bây giờ nó đã hiểu, phân biệt rõ tốt, cái xấu, không còn ham chơi như trước nữa. Nó mong tới ngày nhập ngũ để được rèn luyện, trưởng thành...”. Trên đường về, Sang cười tươi giải thích: “T. thuộc diện nhập ngũ năm ngoái, nhưng lúc đó do T. chưa tình nguyện nên chúng tôi không xét, để lại tiếp tục động viên. Sau nhiều lần tới lui phân tích và kể cho T. nghe về cuộc sống trong quân đội, T. đã tình nguyện nhập ngũ. Với những trường hợp tương tự, Ban CHQS xã đều cử anh em đến phân tích, động viên, giúp thanh niên hiểu và chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự...”.
Mãi là chỗ dựa tin cậy của dân...
 |
|
Tập thể Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Ảnh: ANH DŨNG |
... Màn đêm buông xuống, chúng tôi theo chân lực lượng Ban CHQS xã Trường Xuân đi tuần tra. Chặng đường tuần tra bắt đầu từ trụ sở Ban CHQS xã, ra khu dân cư vượt lũ, khu chợ trung tâm xã, rồi vòng sang tuyến đường dọc kinh Cầu Móng, kinh Tư Ký... dài hơn chục cây số.
Trên đường đi, Lê Hoàng Việt, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động, Tổ trưởng tổ tuần tra nhắc các chiến sĩ quan sát kỹ xung quanh. Thấy vài nhóm thanh niên tụ tập ven đường, Việt ghé vào nhắc nhở để họ giải tán sớm, không gây mất an ninh trật tự đêm khuya. Nguyễn Văn Cao, chiến sĩ trong tổ tuần tra, cho biết: “Việt là quân nhân xuất ngũ, vừa có kinh nghiệm lại bản lĩnh, nhiệt tình nên xử lý công việc rất hiệu quả...”. Theo Cao, trong số hàng chục vụ việc do Việt chỉ huy xử lý, “ấn tượng” nhất là vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc ở ấp Trường Thọ 1 vào tháng 9-2011. Tối hôm đó, được Ban CHQS xã giao nhiệm vụ, Việt đã chỉ huy 5 chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xông vào tụ điểm đánh bạc này để bắt quả tang các đối tượng đánh bạc. Thấy Việt dẫn lực lượng xông vào, các đối tượng định giở thói côn đồ để đe dọa, nhưng Việt bình tĩnh dùng lý lẽ “kìm chân” các đối tượng. Ba phút sau, tổ tuần tra của Công an xã kịp thời đến hỗ trợ, bắt giữ 8 đối tượng, thu nhiều tang vật... Nghe nhắc chuyện đã qua, Việt khiêm tốn nói: “Đó là công sức của cả tập thể Ban CHQS xã, một mình tôi thì chẳng làm được gì...”.
Đầu năm 2009, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương, với mong muốn được góp sức mình bảo vệ an ninh trật tự, Việt tham gia vào Trung đội Dân quân Cơ động, được bổ nhiệm Trung đội trưởng đầu năm 2010. Lúc đó, gia cảnh của anh rất khó khăn, nhà không có ruộng, ba mẹ làm thuê, vợ làm nội trợ, con còn nhỏ. Thấy công việc vất vả ngày đêm, phụ cấp lại thấp nên nhiều lần gia đình khuyên anh xin nghỉ để vào xí nghiệp làm công nhân. Quyết không bỏ vị trí, bỏ anh em, Việt kiên trì thuyết phục gia đình để anh tiếp tục công tác. Bây giờ phụ cấp đã được tăng lên, cuộc sống gia đình bớt vất vả, Việt càng an tâm gắn bó với công việc.
Dọc đường tuần tra, chúng tôi cũng được nghe anh em kể về Trần Minh Ý - gương mặt tiêu biểu của Tiểu đội Dân quân thường trực trong trấn áp tội phạm. Nguyễn Trọng Đại, đồng đội của Ý, kể: “Tháng 8-2011, trên đường đi tuần tra đến khu chợ Bà Đầm ở trung tâm xã, nghe có tiếng người dân tri hô bị cướp điện thoại, Ý phát hiện ngay đối tượng và truy đuổi. Khi đuổi kịp, tên cướp dùng gậy định tấn công, Ý dũng cảm xông vào khống chế sau đó giao cho công an xử lý. Đầu tháng 10-2011, trên đường tuần tra, phát hiện 2 đối tượng trộm gà ở ấp Trường Thọ 1. Khi bị chúng tôi truy đuổi, tên trộm dùng dao đe dọa nhưng Ý vẫn tiếp tục đeo bám, khéo léo giữ chân không cho 2 tên trộm tẩu thoát, rồi gọi điện cho công an đến xử lý...”. Minh Ý năm nay 25 tuổi, gia đình làm nông, lớn lên trong nghèo khó. Đầu năm 2009, hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, dù có nhiều cơ hội tìm được việc làm với thu nhập cao hơn nhưng Ý quyết định “đầu quân” vào Tiểu đội Dân quân thường trực cho đến nay. Cuộc sống gia đình Ý còn nhiều khó khăn, vợ làm nội trợ, con thường xuyên bị bệnh, nhưng Ý luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ý bộc bạch: “Mỗi lần bắt được trộm, cướp, trả lại tài sản cho bà con, thấy bà con vui mừng, tôi quên hết mọi nguy hiểm, cực nhọc”.
Đêm cuối năm, trời càng về khuya càng lạnh, các cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Trường Xuân vẫn tuần tra trên mọi nẻo đường. Ven đường, hương thơm từ những vườn cây ăn trái, cỏ hoa nhẹ đưa trong gió. Tôi chợt nghĩ, những cống hiến thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ nơi đây cũng đang thầm lặng tỏa hương cho đời...