02/12/2011 - 15:12

Strauss-Kahn trải lòng trong hồi ký

Ảnh: Reuters

Trong quyển hồi ký vừa phát hành vào hôm qua 1-12, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (ảnh) tâm sự rằng quan hệ xác thịt giữa ông với cô hầu phòng Nafissatou Diallo ở New York (Mỹ) hồi tháng 5 là “ngu dại” vì đã lấy đi của ông cơ hội ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm tới.

Qua ngòi bút của Michel Taubmann, ông Strauss-Kahn kể về những vụ bê bối tình dục đeo bám mình không dứt ngay cả khi ông đã rời khỏi IMF và mất cơ hội chạy đua vào Điện Élyseé. “Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tôi không có lần quan hệ có sự đồng thuận nhưng ngu ngốc đó với Diallo. Tôi đã ở vị trí có thể trở thành tổng thống Pháp. Nhưng bây giờ, tôi không còn ở vị trí đó nữa, thế là hết”, chính khách 62 tuổi ngậm ngùi.

Ngoài vụ bê bối với cô hầu phòng Diallo, Strauss-Kahn còn bị tố cáo từng có ý định cưỡng hiếp một nữ nhà văn trẻ và dính líu vào đường dây gái gọi ở thành phố Lille. Tuy nhiên, ông cho rằng việc mình có “đời sống tình dục tự do” là điều bình thường và chẳng có gì sai luật cả.

BẢO TRÂM (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết