25/03/2012 - 23:31

Vòng 11 giải Vô địch quốc gia – Eximbank 2012

Sân Ninh Bình nóng bỏng

Chiều nay 26-3, giải Vô địch quốc gia- Eximbank 2012 diễn ra 2 trận đấu muộn vòng 11. Đáng chú ý là cuộc đối đầu giữa hai “kỳ phùng địch thủ” The Vissai Ninh Bình với Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân Ninh Bình.

Cầu thủ Ninh Bình bị túm áo trong trận gặp Becamex Bình Dương vòng 9. Ảnh: Bongda 

Trước nay, cuộc đối đầu giữa hai đối thủ này luôn nóng bỏng. Nhớ lại trận tứ kết Cúp quốc gia hồi đầu năm nay trên sân Vinh, trọng tài đã phải rút tới 3 thẻ đỏ. Hai đội đã ghi 6 bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức để cuối cùng SLNA chỉ có thể đánh bại The Vissai Ninh Bình trên chấm 11m trong trận cầu được đánh giá là đạt chất lượng chuyên môn cao.

The Vissai Ninh Bình đang tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu tại giải Vô địch quốc gia, với 4 trận thắng, 3 hòa và 3 thua. Với những cầu thủ chất lượng như Gustavo, Moussa, Mota, Văn Duyệt, Mạnh Dũng, Vissai Ninh Bình hoàn toàn không phải là đối thủ dễ đánh bại. Nếu nhìn về thành tích đối đầu mùa trước (2 trận lượt đi và về đều có tỷ số hòa) và lực lượng mùa này, SLNA hơi kém hơn. Tuy SLNA không được đánh giá cao như Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng hay Hoàng Anh Gia Lai, nhưng bóng xứ Nghệ có tinh thần đoàn kết, giúp họ trở thành một thế lực. Tại sân Vinh, SLNA đang bất bại. Tại đấu trường AFC Cúp và Cúp Quốc gia, SLNA đều đang có nhiều cơ hội để đi tiếp và tiến sâu. Còn tại giải Vô địch quốc gia, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đang thăng hoa với chuỗi 10 trận không hề thua. Mục tiêu “giành cú ăn 3” ở mùa giải này là động lực giúp họ thi đấu “máu lửa”. Người ta đang chờ những cú nước rút của đội bóng xứ Nghệ.

Trước một The Vissai Ninh Bình đang hồi sinh sau những chiến thắng liên tiếp, hy vọng rằng SLNA sẽ biết cách để lấy điểm.

Trận đấu muộn còn lại là giữa CLB Bóng đá Hà Nội - Navibank Sài Gòn.

THIÊN QUỐC

Chia sẻ bài viết