28/08/2022 - 15:11

Quê nhà từ phía tôi thương

Ngô Trọng Nghĩa 

Lạc về từ phía tôi thương
Hàng tre, bến nắng, con đường tuổi thơ
Lạc về sâu thẳm giấc mơ
Tìm con dế gáy vang bờ cỏ xanh
 
Lạc về từ phía an lành
Chiều thương dáng ngoại mỏng manh khói đồng.
Tôi còn lạc chợ, lạc sông
Lạc đêm phố thị, nhói lòng nhớ quê!
 
Từ trong thăm thẳm cơn mê
Bàn tay nhận lấy trăm bề riêng mang
Từ trong thăm thẳm bóng làng
Mẹ ơi lam lũ, muôn vàn gió sương!
 
 Quê nhà từ phía tôi thương
 Đôi chân nặng bước dặm đường mưa giăng.

Chia sẻ bài viết