HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)
Hai bệnh viện lớn nhất tại Dải Gaza đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới do các cuộc không kích của Israel và khan hiếm thuốc men, nhiên liệu giữa lúc có các báo cáo về số bệnh nhân và nhân viên y tế thiệt mạng gia tăng.

Bệnh viện Al-Shifa chăm sóc tổng cộng 45 trẻ sinh non. Ảnh: Cyprus Mail
Tính đến ngày 12-11, hai bệnh viện lớn nhất và nhì tại Dải Gaza là Al-Shifa và Al-Quds đã tê liệt hoàn toàn vì cạn kiệt nhiên liệu, trong khi hơn phân nửa trong số 35 bệnh viện tại dải đất này buộc phải dừng hoạt động kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát đầu tháng 10.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đã tìm cách nối lại liên lạc với các chuyên gia y tế ở bệnh viện Al-Shifa. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo tình hình tại thực địa ngày càng nghiêm trọng với các đợt ném bom và đấu súng không ngừng nghỉ, số bệnh nhân thiệt mạng ngày càng tăng trong khi bệnh viện lớn nhất khu vực không thể duy trì chức năng của một cơ sở chăm sóc y tế. Ông Ghebreyesus mô tả tình hình tại Al-Shifa “rất thảm khốc và nguy hiểm”. Theo WHO, có 600-650 bệnh nhân, 200-500 nhân viên y tế và khoảng 1.500 người lánh nạn vẫn đang mắc kẹt trong bệnh viện này mà không có lối thoát an toàn.
Một bác sĩ tại bệnh viện Al-Shifa cho biết sau khi tòa nhà có khu lồng ấp dành cho trẻ sinh non bị đánh bom, các nhân viên y tế buộc phải đưa toàn bộ số trẻ cần chăm sóc đặc biệt ra giường bệnh thường, sử dụng chút năng lượng ít ỏi còn lại để bật điều hòa sưởi ấm. Bác sĩ này lo ngại mỗi ngày sẽ có thêm trẻ sinh non tử vong. Cơ quan y tế Gaza cho biết có 3 trẻ sinh non và hơn 10 bệnh nhân khác đã tử vong kể từ khi máy phát điện cuối cùng của bệnh viện hết nhiên liệu hôm 11-11. Cơ quan này cảnh báo ít nhất 35 trẻ sinh non khác “có nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào”.
Trong khi đó, Hội Chữ thập đỏ Palestine cho biết bệnh viện Al-Quds đã dừng mọi dịch vụ, các nhân viên đang nỗ lực chăm sóc những bệnh nhân còn lại trong điều kiện thiếu thốn thuốc thang, thực phẩm và nước uống. Theo người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ Palestine, bệnh viện này, nơi có 6.000 người mắc kẹt bên trong, đã mất liên lạc với bên ngoài trong 6-7 ngày qua và trong tình trạng “nội bất xuất ngoại bất nhập”.
Israel tiếp nhiên liệu cho bệnh viện?
Ngày 12-11, quân đội Israel cho biết đã đề nghị giúp sơ tán trẻ sơ sinh khỏi bệnh viện Al-Shifa và đặt 300 lít nhiên liệu “dùng cho các mục đích y tế khẩn cấp” tại lối vào bệnh viện, nhưng Hamas đã cản trở những nỗ lực này. Phía Hamas phủ nhận việc họ từ chối nhiên liệu, cho rằng bệnh viện nằm dưới sự quản lý của cơ quan y tế Gaza. Muhammad Abu Salmiya, Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, gọi tuyên bố của Israel là “hoạt động tuyên truyền” khi ông cho rằng số nhiên liệu trên chỉ đủ để chạy máy phát điện trong 30 phút. Vị này lưu ý bệnh viện cần 8.000-12.000 lít nhiên liệu mỗi ngày.
Trả lời phỏng vấn Ðài CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định ít nhất 100 người đã được sơ tán khỏi bệnh viện Al-Shifa và Tel Aviv đã tạo các hành lang an toàn. Tuy nhiên, tờ Al Jazeera dẫn lời giới chức Palestine và những người bên trong Al-Shifa cáo buộc lực lượng Israel đã nhắm trực tiếp vào khu phức hợp bệnh viện bằng đạn và lính bắn tỉa.
Ba cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về tình trạng tuyệt vọng tại các bệnh viện ở Dải Gaza, cho biết trong 36 ngày đã xảy ra ít nhất 137 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc y tế, khiến 521 người chết và 686 người bị thương. Trong đó, có 16 nhân viên y tế thiệt mạng và 38 đồng nghiệp bị thương.
Tình hình chiến sự gần khu vực các bệnh viện diễn ra ngày càng khốc liệt khi Israel siết chặt vòng vây Hamas, tố lực lượng này đặt sở chỉ huy gần hoặc bên dưới các bệnh viện để làm lá chắn. Hamas luôn bác bỏ các cáo buộc trên.
Bệnh viện Al-Shifa là một khu phức hợp rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố Gaza, gần với con đường huyết mạch Bắc - Nam chạy dọc bờ biển. Theo trang The Guardian, giới chuyên gia nhận định thiết lập quyền kiểm soát bệnh viện Al-Shifa là mục tiêu quan trọng của Israel cả vì lý do quân sự và chính trị. Israel thì khẳng định không nhắm mục tiêu vào các cơ sở y tế. Israel đã kêu gọi các nhân viên y tế và người tị nạn trong các bệnh viện ở phía Bắc Dải Gaza rời đi thông qua “các hành lang nhân đạo” mà nước này thiết lập để Tel Aviv có thể tiêu diệt Hamas.