28/09/2011 - 21:32

Nỗi đau bệnh tật

Trước đây, anh Trần Văn Bảy, ngụ ấp Thới Tân B, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ có một gia đình đầm ấm với vợ và 2 con. Hai vợ chồng tuy nghèo nhưng chí thú làm ăn, gia đình hòa thuận. Không may, đầu tháng 4-2011, anh Bảy đột ngột bệnh nặng, không còn làm việc được, nên gia đình lâm cảnh khó khăn...

Anh Bảy một mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. 

Theo chân ông Đặng Văn Phong, Trưởng ấp Thới Tân B, chúng tôi đi bộ qua đoạn đường đất khá chông chênh mới tới nhà anh Bảy. Đó là căn nhà bằng cây lá, chừng 15m2, trống trước, hở sau. Anh Bảy nằm trên võng, nét mặt xanh xao, hơi thở nặng nhọc. Thấy có khách, anh Bảy cố gượng ngồi dậy, nhưng không được. Nhìn anh, không ai nghĩ anh mới hơn 31 tuổi, đã từng là một thanh niên khỏe mạnh, trụ cột của gia đình.

Cách đây khoảng một năm, những buổi chiều đi vác lúa, vác gạo mướn về, anh Bảy thường bị lạnh run, phải trùm 2-3 cái mền và đốt lửa sưởi ấm mới đỡ lạnh. Nghĩ chỉ cảm cúm thông thường nên anh ra tiệm mua thuốc uống đỡ. Nhiều ngày trôi qua, bệnh không giảm mà có dấu hiệu ngày càng nặng thêm, có ngày anh bị lạnh run đến 2-3 lần. Không chịu nổi, anh đến Bệnh viện quận Ô Môn khám thì các bác sĩ ở đây cho biết anh bị sốt nhiễm trùng máu, loét dạ dày, đồng thời có tổn thương phổi. Anh Bảy uống thuốc theo toa của bác sĩ và đi tái khám được vài lần nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không thể điều trị tiếp tục. Từ trước tới nay, anh Bảy là trụ cột gia đình. Anh làm việc cật lực vác lúa, vác gạo... ai thuê gì cũng làm để có tiền nuôi vợ và 2 con đang tuổi ăn học. Từ khi anh lâm bệnh, không đi làm nổi nên cũng không thể kiếm đâu ra số tiền 400-500 ngàn đồng đi điều trị bệnh mỗi tuần. Thấy vậy, vợ anh Bảy gởi con gái cho ông bà nội rồi đi làm xa, để con trai 7 tuổi lại cho anh chăm sóc. Mấy anh chị em của anh Bảy cũng sống bằng nghề làm thuê, gia đình rất khó khăn nên không giúp được nhiều.

Gần đây, những lúc trời lạnh, nhất là khoảng 2 giờ khuya trở về sáng, anh Bảy ho dữ dội, vai phải nhức nhiều làm anh không ngủ được và phải nằm võng suốt đêm. Mỗi bữa cơm, anh chỉ ăn được nửa chén cơm nên cơ thể suy nhược. Chị Trần Thị Ngộ, chị của anh Bảy xót xa: “Bảy thường bị đau lồng ngực rất nhiều, có lúc thở không ra hơi, quằn quại. Mấy anh chị em không biết làm sao cho Bảy đỡ mệt, chỉ biết nhìn nhau mà ứa nước mắt...”. Những ngày gần đây, đang vào mùa thu hoạch lúa nên mấy anh chị em của anh Bảy có việc làm, kiếm được vài chục ngàn đồng/ngày để mua thuốc, mua gạo nấu cơm cho anh Bảy. Trong tiếng nói đứt quãng, anh Bảy tâm sự: “Tôi chỉ mong có cơ hội được điều trị bệnh, lấy lại sức khỏe để lao động kiếm tiền nuôi con ăn học. Vợ tôi nói đi làm, nhưng mấy tháng nay không tin tức, không gởi tiền gì về. Tôi sợ lỡ không may tôi đi sớm, sẽ không có ai chăm sóc, lo cho các con học hành...”.

Nhìn người thanh niên nằm trên võng, hơi thở mệt nhọc, vẻ mặt tái nhợt, tha thiết ước mơ được khỏe mạnh để lo cho con mà chúng tôi chạnh lòng, xót xa. Mong rằng các nhà hảo tâm gần xa tiếp sức cho anh Bảy để anh vượt qua bệnh tật, chăm lo cho gia đình.

Bài; ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết