29/07/2008 - 20:26

Những tấm lòng và những trái tim hạnh phúc...

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội BTBNN TP (người đứng thứ 2 từ bên trái sang) trong lần đến thăm hỏi em Ngô Hữu Phước.

40 trái tim được tái sinh, từng mảnh đời lần lượt được sang trang với những mơ ước trở thành hiện thực. Đó là tất cả những gì mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP Cần Thơ mang lại cho những trẻ bệnh tim bẩm sinh thông qua Chương trình “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

* Những giấc mơ có thật

Trở thành anh thợ cắt tóc chuyên làm đẹp cho phái nam là ước mơ cháy bỏng của Đặng Hoàng Vũ khi còn là cậu bé học cấp I. “Lúc đó, em rất thích nghề cắt tóc. Nhưng em biết mình bị bệnh nặng, có thể sẽ không sống được. Có những hôm cả nhà phải ăn cháo thay cơm, làm sao em dám xin ba cho em học nghề”, Vũ rụt rè tâm sự. Vừa cất tiếng khóc chào đời, Đặng Hoàng Vũ ở hẻm 158, đường Phan Đình Phùng, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Tim của Vũ bị thủng. Vì cảnh nhà nghèo khó, cơ thể lại thường xuyên đau mệt vì bệnh tật, Vũ bỏ dở việc học khi chưa kịp tốt nghiệp cấp I. Vũ nói: “Buổi tối em ngủ chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Nằm ngửa thì bị đau và mệt nên em phải nằm nghiêng một bên. Ba đã khóc mỗi khi nhìn thấy em đau ngực. Ba nói là rất muốn đưa em đi đến TP Hồ Chí Minh để trị bệnh, nhưng ba lại không có tiền”.

Ngày 7-4-2008 là ngày trọng đại nhất đối với Vũ và gia đình, Vũ được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh nhờ Chương trình “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của Hội BTBNN TP Cần Thơ. Nhìn con trai nằm trên băng ca được các y bác sĩ đẩy ra ngoài phòng mổ, ông Đực mới thật sự tin con mình đã được cứu sống. Sau hơn 3 tháng, vết mổ từ cổ dài đến tận rốn của Vũ đã lành sẹo. Sức khỏe của Vũ đã hoàn toàn bình phục. Gần 20 năm, ước mơ chữa lành bệnh cho con trai của ông Đực đã thành hiện thực. Còn đối với Vũ, một tương lai rộng mở đang chờ phía trước. Vũ cho biết: Vũ đang chuẩn bị hành trang cho việc học nghề cắt tóc. Giờ đây, trong xóm lao động nghèo, ước mơ ngày nào của chàng trai 20 tuổi đã được chắp cánh.

Được nhìn thấy đứa cháu nội Hữu Quốc Huy 8 tuổi khỏe mạnh, nô đùa cùng trẻ con lối xóm là niềm hạnh phúc ấm áp nhất đối với tuổi già của bà Lý Thị Phênh ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Hữu Quốc Huy nói: “Con mong sẽ hết bệnh để được đi học đều như các bạn”. Tim của Huy bị thông liên thất bẩm sinh. Mẹ Huy bỏ nhà đi khi em được hơn một tuổi. Một tay bà Phênh chăm sóc cháu nội. Mỗi lần đưa Huy đến khám bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, bác sĩ ở bệnh viện đều khuyên bà Phênh nên đưa cháu nội đến TP Hồ Chí Minh để phẫu thuật tim. Thương cháu nội lắm, nhưng số tiền gần 50 triệu đồng để mổ tim cho cháu thì chỉ là một giấc mơ đối với bà Phênh. Ngày bữa cháo bữa rau, hai bà cháu đùm bọc nhau lây lất gần 7 năm ròng rã.

Nghe trên tivi thông báo có Chương trình “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” của Hội BTBNN TP Cần Thơ, bà Phênh chạy ngược chạy xuôi hỏi thăm tin tức. Sau gần một tuần làm thủ tục giấy tờ, Huy nhanh chóng được đưa lên Viện Tim TP Hồ Chí Minh, vì bệnh của em đã đến giai đoạn nặng. Sau khi phẫu thuật, Huy tiếp tục nằm viện gần 2 tháng mới được về nhà. Hiện tại, sức khỏe của Huy đã hoàn toàn bình phục. Huy ăn được, ngủ ngon. Em có thể chạy giỡn, vận động như những trẻ bình thường. Năm học tới này Huy sẽ vào học lớp 2 tại Trường Tiểu học Bình Thủy. Trong 2 học kỳ của lớp 1, Huy luôn đạt học sinh vượt khó học tốt.

* Chân tình dành cho bệnh nhân nghèo

Thật trùng hợp, khi chúng tôi đến Hội BTBNN TP Cần Thơ để tìm hiểu rõ hơn về Chương trình: “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” thì cũng đúng vào dịp Hội tổ chức đợt đến thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe của các cháu sau khi được phẫu thuật tim. Ngồi trên xe, Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội BTBNN TP Cần Thơ kể cho chúng tôi nghe về cơ duyên thực hiện Chương trình “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Ý định làm chương trình này có từ khi Hội BTBNN TP Cần Thơ mới thành lập. Nhưng kinh phí để phẫu thuật tim thì lớn quá nên ông Bình chưa quyết định làm vì khả năng vận động được là rất thấp.

Năm 2005, từ mối quan hệ với các tổ chức phi chính phủ và Hội Từ thiện của kiều bào ở nước ngoài, Hội BTBNN TP Cần Thơ vận động và đưa được một em bệnh tim bẩm sinh sang Hàn Quốc làm phẫu thuật. Năm 2006, hội tiếp tục đưa 2 phụ nữ nghèo ở quận Ninh Kiều và huyện Thốt Nốt phẫu thuật tim tại TP Hồ Chí Minh. Ông Bình tâm sự: “Hầu hết trẻ bệnh tim bẩm sinh đều rơi vào những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều gia đình phải chạy ăn từng bữa thì làm sao có được mấy chục triệu đồng để trị bệnh cho con”. Thấu hiểu và mong muốn chia sẻ một phần nỗi khổ đau của những gia đình nghèo khó, lại có con em mắc bệnh hiểm nghèo, ông Bình quyết định làm Chương trình “Mổ tim miễn phí dành cho trẻ bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Trong 2 năm 2007-2008, Hội BTBNN TP Cần Thơ đã vận động trên 2 tỉ đồng để hỗ trợ cho 37 trẻ nghèo bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật.

Cô Vũ Ngọc Lan, người trực tiếp phụ trách chương trình nhân đạo này bày tỏ: “Tôi thấy mình trưởng thành hơn khi được góp chút công sức vào công tác nhân đạo của Hội”. Ban Chấp hành Hội BTBNN TP Cần Thơ có 4 thành viên thì có đến 3 người đã ở tuổi nghỉ hưu. Ấy vậy mà mấy chú, mấy cô rất nhiệt tình với công việc.

Ông Lê Thanh Bình cho biết: “Hội BTBNN TP Cần Thơ đã tiếp nhận gần 30 hồ sơ của các cháu bệnh tim. Chương trình này sẽ được thực hiện cho đến khi nào không còn bệnh nhi nghèo bệnh tim trên địa bàn TP Cần Thơ. Hiện tại, Hội chưa tìm được nguồn hỗ trợ có tính ổn định dài lâu cho chương trình mổ tim”.

* * *

Chúng tôi đến nhà trọ của gia đình em Ngô Hữu Phước, 13 tuổi ở khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Sau những lời hỏi thăm tình hình sức khỏe của Phước, ông Bình lại căn dặn gia đình phải đưa em đi tái khám theo đúng chỉ định của bác sĩ. Từ giã em Phước cùng gia đình, chúng tôi cùng đoàn ra về. Cơn mưa chiều muộn bất chợt đổ ào làm ai nấy ướt mèm. Chúng tôi đi trong cơn mưa nặng hạt mà cảm thấy lòng thật ấm áp. Vì chính cái tâm, cái tình từ trái tim đến trái tim của những thành viên trong Hội BTBNN TP Cần Thơ đã mang lại hơi ấm cho những mái nhà bất hạnh.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết